Chợ rau đầu mối sớm mai
Từ sáng sớm tinh mơ, những đoàn xe máy, xe ba gác chất đầy rau xuất phát từ các nhà vườn ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) và xã Phước Sơn (Tuy Phước) lần lượt nối đuôi nhau tiến về chợ Dinh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn). Mỗi sáng sớm, chợ Dinh chỉ nhộn nhịp khoảng 3 tiếng đồng hồ, đủ để hơn 1,5 tấn rau quả tươi tập kết về đây được đưa về các chợ nội thành Quy Nhơn phục vụ người tiêu dùng.
Nhộn nhịp chợ gà gáy
Trời càng sáng, dòng người lần lượt kéo về chợ một đông hơn. Người tranh thủ kiếm một chỗ dựng xe để thuận tiện dỡ hàng xuống, người chất rau lên xe, người đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bạn hàng để lấy được những bó rau tươi. Là chợ đầu mối chuyên cung cấp các mặt hàng rau, quả tươi như: xà lách, rau cải, rau muống, các loại rau gia vị, khổ qua, bầu, bí... nên cảnh mua bán ở chợ Dinh diễn ra rất nhanh chóng. Hầu hết người mua kẻ bán đều đã quen mặt nhau và rất thông thạo giá cả trên thị trường chung nên họ dường như không mặc cả.
Đang chuyển những bao rau mồng tơi từ trên xe xuống đất, chị Võ Thị Hạnh, một chủ vườn rau ở Phước Sơn (Tuy Phước) lấy vạt áo lau vội những giọt mồ hôi lăn trên mặt rồi vui vẻ cho biết: “Bất kể trời nắng hay mưa tôi cũng đều phải đi chợ vì hầu hết chúng tôi đều có khách hàng quen. Nếu bỏ lỡ một bữa thì khách hàng sẽ không có rau để bán mà mình lại mất mối ngay”.
Sát bên cạnh, anh Trương Công Khái đang tất bật phụ vợ cột những bao rau lên xe để chuyển về xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) kịp chợ sáng. Anh Khái tâm sự: “Vợ chồng tôi đi lấy rau từ đầu mối chợ Dinh về bán lại cho người dân trong xã đã nhiều năm rồi. Nhờ công việc này mà mỗi ngày vợ chồng cũng kiếm được 150 - 200 ngàn đồng, lo cho 4 đứa con đi học đến nơi đến chốn”.
Mong một giấc ngủ trọn vẹn
Hơn 22 năm gắn bó với nghề trồng rau muống cũng là từng ấy thời gian chị Nguyễn Thị Hiến (tổ 8, khu vực 4, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) gắn cuộc đời mình với chợ Dinh vào mỗi buổi sáng sớm. Để có được những bó rau muống xanh tươi, cắt tỉa sạch sẽ trước khi chở xuống chợ giao cho khách hàng, vợ chồng chị thường thức dậy lúc 2 giờ sáng để cắt rau, để chừng 4 giờ sáng là rau của chị đã có mặt ở chợ. Chị Hiến chia sẻ: “Buôn bán lúc nửa đêm, gà gáy như thế này khổ lắm. Hai vợ chồng tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn. Biết là vất vả nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng động viên nhau cùng cố gắng mà làm”.
Không chỉ nhà vườn mà các thương lái cũng phải dậy thật sớm để đến chợ lấy rau kịp bán chợ sáng. Bên cạnh những khóm rau vừa mua xong từ một nhà vườn, chị Trần Nguyễn Thị Lệ Hằng, ở phường Nhơn Bình, với thân hình gầy gò và đôi mắt thâm quầng, chia sẻ: “Hôm nào cũng vậy, khoảng 3 giờ sáng là tôi lại có mặt ở chợ để chờ nhà vườn đem rau ra, nếu đến trễ thì người khác sẽ lấy hết rau ngon. Làm công việc này là phải chịu khó dậy sớm, nhiều hôm mệt mỏi quá nên sáng lên chợ bán rau mà hai mắt cứ lim dim, ngủ gục hoài”.
3 giờ sáng, trong khi nhiều người còn đang say giấc thì ở chợ, các chủ nhà vườn và các tiểu thương đã bắt đầu một ngày làm việc mới.
Trời bắt đầu sáng, chợ Dinh cũng dần vãn khách. Những chiếc xe máy chất đầy rau lại nối đuôi nhau lên đường để bắt đầu buổi chợ mới ở một ngôi chợ khác. Ai cũng tất bật, vội vã với công việc của mình để có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống gia đình.
KIM SON