Cẩn trọng khi tự học côn nhị khúc
Côn nhị khúc là một dạng đoản côn có hai khúc được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm, sử dụng thịnh hành trong môn võ Karatedo Nhật Bản. Hiện nay, do tính chất tiện lợi của nó, côn nhị khúc đã được nhiều người ưa chuộng và luyện tập với mục đích tự vệ.
Muốn học chính thống, bài bản và hoàn thiện côn nhị khúc cần tìm tới môn Karatedo.
- Trong ảnh: Võ sư Hồ Văn Trọng đang biểu diễn một thế thủ với côn nhị khúc.
Hiện nay, phong trào tự nghiên cứu và học côn nhị khúc đang nở rộ ở TP Quy Nhơn. Giá của một cặp côn nhị khúc dao động từ 100-500 ngàn đồng, tùy vào chất lượng và hình thức. Một khi đã có binh khí, xem như người học sở hữu xong điều kiện “cần”. Việc còn lại là tìm tài liệu tự học từ sách báo và mạng Internet. Dạo một vòng quanh các nhà sách ở Quy Nhơn, dễ dàng tìm thấy các sách dạy côn nhị khúc như Kỹ thuật Côn nhị khúc, Tự luyện Côn nhị khúc, Thực chiến tự vệ côn nhị khúc... Hầu hết các loại sách này đều ghi rõ nhà xuất bản, tác giả, có hình ảnh minh họa kèm theo cho mỗi động tác, phân rõ cấp học qua từng chương. Một kho tư liệu khác mà dân tự học côn nhị khúc không thể bỏ qua là Internet, với các dạng sách điện tử và video clip cho tải trực tiếp về máy tính.Theo võ sư Hồ Văn Trọng, Trưởng bộ môn Karatedo Bình Định, côn nhị khúc là loại binh khí chính thống của môn võ Karatedo. Tuy có nguồn gốc từ Karatedo nhưng hiện nay, côn nhị khúc đang bị “biến tướng” và đem vào dạy ở một số phái võ khác. “Nếu chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu và nghiên cứu cái hay của côn nhị khúc thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhiều thầy dạy võ “sáng tạo” cho võ sinh học côn nhị khúc, nhưng lại không nói rõ nguồn gốc và ngầm ý tự cho đó là binh khí của môn võ mình. Đây là điều không thể chấp nhận được”, võ sư Trọng phân tích.
Mặc dù tài liệu tự học côn nhị khúc “thiên hình vạn trạng”, song theo đánh giá của những người từng trải qua việc học tự phát loại binh khí này, hiệu quả mang lại không thể bằng học do chính thầy dạy. “Đặc thù của côn nhị khúc là các thế luân chuyển giữa hai cổ tay, bàn tay, vai, cổ, nách và hông của cơ thể. Tất cả các sách dạy và tài liệu trên Internet đều không chỉ rõ cách người học cầm côn và vận tay như thế nào cho đúng. Sau nhiều năm tự học, tôi nghiệm ra rằng chẳng cuốn sách và tác giả nào dạy cho người đọc tất cả tinh túy mà họ có được”, anh Bùi Duy Viễn, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tâm sự.
Chuyện anh Viễn kể xuất phát từ chính một tai nạn “nhớ đời” của anh khi tự học côn nhị khúc. Trong một lần biểu diễn cùng nhóm bạn tự học, theo tuần tự của bài tập trong sách, Viễn đang xoay liên vòng bộ côn bằng gỗ cẩm lai, bỗng nhiên thấy… thiếu động tác. Mặc dù trước đó, anh đã thuộc bài rất nhuyễn, nhưng sự cố trong bài biểu diễn đã xảy ra. Bộ côn “thường ngày là bạn” bỗng đập mạnh vào đầu làm Viễn phải đến Trạm y tế phường khâu đến 8 mũi. Sau lần đó, tuyệt nhiên anh không còn tự học côn nhị khúc. Anh đã nhờ một HLV Karatedo cao cấp dạy lại bài này, và nhận ra cuốn sách trên mạng đã cắt đi gần…bốn động tác so với bài gốc.
Việc nghiên cứu, tìm hiểu và tự học côn nhị khúc trong giới trẻ hiện nay, xét về mặt tích cực là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu bị lạm dụng, côn nhị khúc và những “bí kíp” đi kèm sẽ phản tác dụng. Trên thực tế, đã có một số thanh thiếu niên dùng côn nhị khúc để đánh nhau. Vì vậy, những người đã và đang học côn nhị khúc một cách tự phát, cần xác định rõ mục đích và tìm phương pháp học phù hợp.
THIÊN TRÚC
Hóa ra dân tự học côn nhị khúc cũng khá nhiều như tôi. Tôi đã tự học từ khi 20 tuổi nhưng xem nó như môn rèn luyện thể lực dần dà giờ đã 45 tuổi rồi. Giai đoạn đầu khó khăn thật nhưng riết rồi đường côn vẫn mượt mà và lúc này chỉ cần nhìn clip là hiểu được tay, chân vai cổ … phải làm gì. Cái thiếu khi tự học chỉ là không có đối tác để luyện tập đối kháng mà chỉ tưởng tượng tình huống để xử lý. Chúc các bạn tự học thành công để rèn luyện thể lực và tự vệ.
Các bạn cứ vững tâm mà luyện! Tôi đây niềm đảm mê từ bé vì tha phương nên tới giờ u50 vẩn kiếm sách về tự luyện.
Có sách tự học đựơc , thời gian đâu mà tới clb
Tôi thấy bài viết này thiên về phê phán các tài liệu đang lưu hành về tự học côn nhị khúc. Điều này không hay mà cũng không hợp với tinh thần võ đạo. Bài này giống như quảng bá cho việc phải học trực tiếp với thầy. Việc đó chính xác rồi, nhưng thời buổi này, thời gian đâu và đâu phải ở đâu cũng có thầy dạy. Tôi năm nay 49 tuổi vì đam mê từ nhỏ nhưng mãi lo sinh nhai, nay muốn tự học để tạo niềm vui và cũng để con cháu thấy vui vui mà học ...
Toi cung la fan cua ly tieu long tu nho. Nam muoi lam tuoi toi cung da tu lam con bang go cay duoc o ca mau de tu tap luyen roi. Thoi do toi chua tiep can duoc voi internet va k co nguoi chi dan. Sach day cung k. Toi chi tu luyen bang dam me. Tu tu toi cung mua kha kha roi sau nay toi co dieu kien hoc hoi them tu nhung bo phim va internet. Noi chung hon muoi nam roi toi tu luyen cung kha thuan thuc va mua duoc nhieu dong tac kho nhung chua bao gio toi bi mot tai nan nao dang de noi. Hien toi dang choi loai con chi nang 520g thoi. Cac ban cu viec theo duoi dam me dung nan chi nhe.... con nguon goc cua con nhi khuc thi theo su hieu biet cua toi la no den tu philipin. Neu xem phim ly tieu long ban se hieu them ve dieu do. Chuc cac ban tim thay niem vui trong dam me cua minh...
Tôi học công nhị khúc đã 2 năm lúc đó tôi 45 tuổi thực ra việc tự học là khó nhưng hỏi tôi ở rừng ai dạy cho tôi. Vây nên tôi tự xem click và tự loan côn, trong quá trình thực hiện lỗi chỗ nào thì sửa chỗ đó, nhưng thực ra việc thực học là khó vì kỹ thuật mình chưa có nên hay bị côn phản lại đạp vào đầu, chân tay là bình thường. Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên " ai nên khôn mà đôi lần chót dại
Cung may la ban bieu dien con nhi khuc, neu ban bieu dien song dao thi minh nghi ban khong con co hoi ma khau 8 mui dau. Muon tu hoc thi ban nen tu hoc nhung bai quyen thoi. Con neu tu hoc nhung bai ket hop voi binh khi thi minh khuyen ban nen den nhung trung tam day vo thuat ma bai su di, dung nen tu hoc mot minh rat nguy hiem cho ban day.
Thấy bài viết này thật vớ vẩn, cái chuyện tự học và chuyện mình cảm thấy động tác nó ko được thiếu, ko được liền mạch thì mình phải tự chỉnh chứ, ko lẽ người ta viết cái j trong đó cũng nghe theo răm rắp. Còn chuyện bị côn đập vào đầu như trích dẫn là do học chưa thông, múa ko thuận tay mà cũng cứ múa, nói trắng ra là học ko bằng ai, chứ những thức trong sách, bạn múa quen thì nó có thế liên hoàn, từ chiêu này qua chiêu khác. Việc cắt bớt 5-6 chiêu cũng chả hệ trọng gì, miễn là bạn múa thuận tay là được. Ko lẽ cả đời múa theo 1 bài quyền, rõ tiếu lâm