Diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp Quân khu 5 năm 2015: Sẵn sàng vào trận
Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 của Quân khu 5 (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) đang diễn ra đợt diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, có bắn đạn thật. Khắc phục mọi khó khăn, các đơn vị tham gia đợt diễn tập đã vào trận, hăng say huấn luyện, diễn tập để đạt kết quả cao nhất trong đợt bắn đạn thật diễn ra vào ngày 12.6.
Tham gia diễn tập có Sư đoàn bộ binh 2, Lữ đoàn pháo binh 572, Lữ đoàn pháo phòng không 573, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574, Lữ đoàn pháo binh 368 và Sư đoàn không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Về phía Bộ CHQS tỉnh Bình Định có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công binh, thông tin, Trung đoàn bộ binh 739; lực lượng dự bị động viên và dân quân của huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, TP Quy Nhơn.
Say sưa luyện tập
Thời gian diễn tập chính thức từ ngày 2.6 nhưng trước đó nửa tháng các đơn vị đã hành quân đến Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 để chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở, thao trường, bãi tập, củng cố công sự. Trong những ngày đầu thời tiết diễn biến thất thường, có hôm nắng gay gắt, có hôm mưa đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là các cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị của Quân khu 5 di chuyển từ nơi khác đến.
Vượt quãng đường xa từ Đà Nẵng vào Bình Định, cán bộ, chiến sĩ Đại đội tăng 1 thuộc Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) có mặt từ ngày 25.5 để chuẩn bị doanh trại, kiểm tra xe máy trước khi bước vào đợt diễn tập. Thượng úy Lê Duy, Đại đội trưởng Đại đội tăng 1, cho biết: “Đây là lần thứ hai đơn vị tham gia đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn nên tất cả cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đợt này, đơn vị tham gia thực binh phối thuộc với Đại đội bộ binh 5, Trung đoàn 38 (Sư đoàn bộ binh 2) đảm nhiệm tiến công trên hướng thứ yếu”.
Chui từ tháp pháo xe tăng ra, cả người thượng úy Đặng Bá Hà, thợ kỹ thuật Quân khu 5 ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười, bảo: “Xe máy, trang bị cũ kỹ hay hỏng hóc, phải kiểm tra thường xuyên liên tục để khi bước vào đợt diễn tập mới đảm bảo”.
Tại trận địa pháo 37mm và 57mm của Lữ đoàn pháo phòng không 573, mặc cho cái nắng gay gắt các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn vẫn hăng say luyện tập bên những nòng pháo sừng sững giữa trời cao. Những động tác nhanh nhẹn, thuần thục của các chiến sĩ trên bệ pháo, tiếng nạp đạn lách cách, tiếng chỉ huy ra lệnh, tiếng chiến sĩ báo cáo rành mạch… khiến không khí càng thêm rộn ràng như đơn vị đang chuẩn bị bước vào trận đánh thật sự. Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn pháo phòng không 573), cho biết: “Thời tiết ở đây có lúc lên 39 độ C, nóng không chịu nổi nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều hăng say luyện tập, quyết tâm bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”.
Quyết tâm bắn trúng mục tiêu
Theo đại úy Trần Phương Nam, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn pháo phòng không 573), đợt bắn đạn thật lần này đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ bắn tiến công từ tuyến 1 lên tuyến 2 nên phải cơ động nhanh trong khi địa hình phức tạp. Do vậy các bài tập được tập đi, tập lại một cách thành thục để các pháo thủ đều có kỹ năng chiến đấu tốt nhất, làm chủ vũ khí, khí tài và sẵn sàng hạ các mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu.
Trung sĩ Trần Đình Tâm, Khẩu đội trưởng khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn pháo phòng không 573) háo hức: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia diễn tập với quy mô lớn nên tôi cũng như các chiến sĩ đều khao khát được lập công”.
Đại tá Lê Đức Năm, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết đợt diễn tập chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 12.6.2015 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp của LLVT tỉnh với các đơn vị chủ lực đang thực hành chiến đấu. Do đó, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đều rất quyết tâm bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Để làm được điều này, tất cả cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đều say sưa luyện tập ngoài thao trường, không ngại khó, ngại khổ. Đặc biệt, 6 cô gái của Tiểu đội bắn máy bay tầm thấp thuộc lực lượng dân quân tự vệ huyện Vĩnh Thạnh bất chấp cái nắng như cháy da, luôn ở ngoài thao trường để tập các tư thế, động tác ngắm bắn máy bay tầm thấp bằng súng Garand. Nữ dân quân Đặng Thị Xuân Thủy (23 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh), tâm sự: “Lần đầu tiên tham gia đợt diễn tập quy mô như thế này, bọn em lo lắng lắm nhưng để có được kết quả tốt thì phải chịu khó tập luyện thôi”. Còn chiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Kiều (ở thị trấn Vĩnh Thạnh) thì quả quyết: “Sẽ bắn trúng mục tiêu từ những viên đạn đầu tiên để bù lại những ngày khổ luyện vất vả”.
NGUYỄN PHÚC