Phù Mỹ: Chủ động chống hạn
Đầu năm 2015 đến nay, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Phù Mỹ chỉ đạt 179 mm (thấp hơn 172 mm so với lượng mưa cùng kỳ năm trước). Nắng nóng kéo dài cũng làm mực nước các hồ chứa và dòng chảy sông, suối giảm nhanh, mực nước ngầm trong đất bị sụt giảm. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện triển khai quyết liệt các biện pháp chống hạn.
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ yêu cầu UBND các xã, thị trấn có công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng giếng khoan cần phải thu hút bùn cạn ở đáy giếng, thổi rửa sạch phần ống lọc để thu nước, kiểm tra mực nước động, mực nước tĩnh trong giếng, có biện pháp xử lý kịp thời khi giếng bị suy thoái không đủ nước. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ tuyến ống cấp, đảm bảo cung cấp đến hộ gia đình, cụm dân cư.
Các công trình cấp nước tập trung đang sửa chữa, nâng cấp dang dở như: công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh và xã Mỹ Thành cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là trong tình hình nắng hạn như hiện nay. Riêng với những công trình cấp nước tập trung đang vận hành khai thác chưa hết hoặc đạt công suất thiết kế nhưng có khả năng mở rộng như: công trình cấp nước tập trung thị trấn Bình Dương và thị trấn Phù Mỹ cần tích cực mở mạng cấp nước đến hộ gia đình, ưu tiên cấp nước sạch cho những vùng có giếng khoan, giếng đào bị cạn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong thời gian đến.
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn, thực hiện tiết kiệm nước tưới, tưới hợp lý, có lịch phân nước tưới luân phiên; tăng cường kiểm tra, sử dụng hiệu quả lượng nước ở các hồ chứa; tận dụng triệt để các nguồn nước từ sông, suối, ao hồ tự nhiên, kể cả nước ngầm để tưới bổ sung, giảm áp lực tưới ở các hồ chứa. Trường hợp lượng nước ở các hồ chứa còn ít, cần tiến hành khoanh vùng một phần khu tưới nằm trong kế hoạch tưới. Đối với diện tích ở những vùng có điều kiện khai thác nước ngầm, cần vận động nhân dân triển khai biện pháp để khai thác tưới, tránh tình trạng tưới tràn lan dẫn tới tình trạng thiếu nước và hạn trên diện rộng ở giai đoạn cuối; chuẩn bị nhân vật lực kiểm tra, tổ chức nạo vét kênh mương, cửa lấy nước hồ chứa, đào ao, đắp đập tạm để tưới kịp thời, hạn chế thất thoát, tiết kiệm nước. Củng cố lại tổ thủy nông, thành lập và kiện toàn Hội đồng điều phối nước của các công trình thủy lợi dùng chung để điều phối nước trong tình hình thiếu nguồn nước tưới hiện nay cũng như chủ động tổng hợp diện tích lúa, cây trồng cạn bị ảnh hưởng đến năng suất và diện tích bơm chống hạn, số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 20.6.2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có hưởng giải quyết kịp thời.
Liên quan đến vấn đề hạn hán, sáng 13.6, ông Ngô Đình Ba, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phù Mỹ, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có khoảng 2.300 ha lúa vụ Hè Thu 2015 và hoa màu nằm trong diện bị thiếu nước tưới (trong đó, diện tích lúa là 1.100 ha), tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Phong, Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh. Bên cạnh đó, nắng hạn kéo dài cũng khiến cho hơn 2.000 hộ dân ở các xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Phong, Mỹ Cát, Mỹ Châu rơi vào tình trạng “khát” nước sinh hoạt. Ngoài ra, 2.300 ha đất sản xuất nông nghiệp cũng rơi vào cảnh bỏ hoang vì không có nước để tưới; thiệt hại ước tính lên tới hàng tỉ đồng.
Hình ảnh về tình hình hạn hán khốc liệt ở huyện Phù Mỹ
Hàng chục ha lúa vụ Hè Thu 2015 của nông dân xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) bị độn cỏ do bị thiếu nước tưới phải cắt bỏ cho bò ăn.
Nhiều ha mì đang trong giai đoạn sinh trưởng trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũng trở nên héo tàn, đứng trước nguy cơ chết cháy do thiếu nước.
Ruộng lúa khô khốc vì thiếu nước, nền đất cũng trở nên nứt nẻ.
Tại các cánh đồng thôn Mỹ Hội 1, 2, 3 xã Mỹ Tài, nhiều gia đình vét mương, đào giếng để lấy nước ngầm tưới cho những diện tích lúa vụ Hè Thu 2015.
Người dân mệt lả vì nắng hạn. Trong ảnh: Nông dân xã Mỹ Tài lập trại, túc trực ngày đêm để bơm nước cứu lúa.
Phương tiện cơ giới cũng được huy động để đào ao lấy nước cứu lúa.
Sau nhiều ngày nỗ lực đào ao, vét mương, cuối cùng những giọt nước cứu lúa cũng được người dân tìm thấy (ảnh chụp tại thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài).
Để có nước sinh hoạt người dân xã Mỹ Thành phải đi chở từng can nước với quãng đường dài gần chục cây số.
TRỌNG LỢI