Sinh viên giải trí sau giờ học
Tham gia các hình thức giải trí lành mạnh sau giờ học sẽ giúp cho các bạn sinh viên (SV) dạn dĩ và tự tin hơn trong cuộc sống, tránh xa những cám dỗ, tệ nạn xã hội.
Giải trí kiểu sinh viên
Tầm khoảng 5 giờ chiều quanh ký túc xá (KTX) Trường ĐH Quy Nhơn, nhiều nhóm SV ngồi tụm 3 tụm 7 với nhau trên những chiếc ghế đá dưới tán cây. Nhóm ngồi học bài, nhóm thì ngồi nói chuyện hay chụp ảnh. Trên các sân bóng chuyền, bóng đá, dù nắng chiều còn chói chang cũng đã có rất nhiều bạn gọi nhau í ới xỏ giày ra sân.
Chúng tôi gặp nhóm bạn SV Trần Đức Thường, lớp Kinh tế đầu tư K36, Trường ĐH Quy Nhơn, khi cả ba đang chơi guitar và thổi sáo. Thường vui vẻ cho biết: “Cả nhóm mới ôn tập bài xong, ra đây ngồi hóng gió rồi sẵn đem “đồ nghề” ra chơi luôn. Sau giờ học, tụi mình vừa trò chuyện, vừa đàn hát, nghe hơi “sến” nhưng nhờ vậy thấy yêu đời, gần gũi nhau hơn. Có khi sau này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ra trường”.
Một buổi sinh hoạt của CLB Kết nối trẻ (ĐH Quy Nhơn).
Còn bạn Trần Mạnh Hùng, SV năm 2 Trường CĐ Nghề Quy Nhơn, lại mê trượt patin sau giờ học. “Mình chơi patin đã 2 năm nay và lập được nhóm 12 bạn cùng sở thích. Chỗ nào trống, thông thoáng mà an toàn là đến trượt”- Hùng nói. Từ ngày khai trương Quảng trường trung tâm, nhóm của Hùng thường tập trung chơi ở đây. Nhóm còn tổ chức dạy patin cho hơn 20 em nhỏ với mức học phí 50.000 đồng/em/tháng, và cho thuê giày trượt với giá 10.000 đồng/người/giờ. Với cách làm này, Hùng hy vọng vừa phát triển sâu rộng phong trào patin trong thành phố, vừa có thêm ít tiền để trang trải cuộc sống SV.
Bên cạnh đó, cũng có những bạn SV tuy nhà có điều kiện kinh tế nhưng vẫn chọn đi làm thêm - như một hình thức giải trí cho mình vừa trau dồi kinh nghiệm thực tế. Bạn Mỹ Duyên, SV năm cuối Trường CĐ Bình Định, nhà ở TP Quy Nhơn là một điển hình như vậy. 2 năm nay Duyên làm nhân viên bán thời gian ở một nhà hàng tiệc cưới. Duyên chia sẻ: “Đi làm thêm tôi thấy mình trưởng thành hơn, thực sự tạo lập cho mình một cuộc sống tự lập, tự mình chịu trách nhiệm với chính bản thân”.
Nhiều sân chơi cho sinh viên
Hiện nay Trường ĐH Quy Nhơn, Trường CĐ Bình Định, Trường ĐH Quang Trung có 33 Câu lạc bộ (CLB) như: CLB Kỹ năng sống, CLB Thuyết trình, CLB Viết tiếp ước mơ giảng đường, CLB Tình nguyện những người bạn, CLB Kết nối trẻ, CLB Guitar, CLB Múa …. với hơn 3.700 thành viên là các bạn SV từ các trường CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh.Tham gia vào những CLB này SV không chỉ giao lưu, thể hiện tài năng, trau dồi, cập nhật kiến thức mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.
Trưởng thành từ việc tham gia các phong trào, CLB thời sinh viên, anh Bùi Thanh Đạo, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và thông tin tuyển sinh Trường ĐH Quang Trung chia sẻ kinh nghiệm: “Tham gia vào các sân chơi, CLB do trường tổ chức như thể thao, văn nghệ, công tác xã hội, các bạn SV sẽ học được những điều rất cần thiết cho công việc và cuộc sống về sau. Ban đầu là giải trí nhưng qua đó các bạn SV học được những kỹ năng mềm, ứng xử trước đám đông, thuyết trình, mở rộng các mối quan hệ và thấy được những bất cập nảy sinh cần giải quyết trong cuộc sống”.
Bạn Lý Xuân An, SV lớp Xây dựng 23 Trường ĐH Quy Nhơn, hiện là Chủ nhiệm CLB Viết tiếp ước mơ giảng đường (ĐH Quy Nhơn), cho biết: “CLB được thành lập năm 2011, đến nay đã có gần 200 thành viên. Hàng tháng, các thành viên trong CLB sẽ đi quyên góp sách báo cũ, ve chai trong KTX, tổ chức bán hoa vào các ngày lễ, để gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho các SV có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Như vừa rồi, CLB đã trao 6 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) từ số tiền hơn 10 triệu đồng CLB quyên góp được trong học kỳ II năm học 2014-2015 cho các bạn SV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Như bạn Trần Thị Phi, lớp QTKD K35B (quê Quảng Nam), bố bị bệnh nặng, mẹ phải bỏ công việc đồng áng để ở nhà chăm sóc... Bước chân vào đại học, Phi phải lăn lộn đi làm thêm đủ thứ việc để có tiền trang trải cuộc sống”.
Còn CLB Kết nối trẻ (Trường ĐH Quy Nhơn) lại là nơi kết nối của các bạn SV yêu nghệ thuật. CLB đang hoạt động với 7 mảng nghệ thuật: nhạc trẻ, nhạc truyền thống, múa, hài kịch, dance, hip - hop, guitar và có 3 ban phụ trợ về cố vấn, kỹ năng và kỹ thuật. Định kỳ, tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần CLB tổ chức chương trình “Hát trước KTX” với nhiều tiết mục văn nghệ, hài kịch đặc sắc, vui tươi. Mỗi SV một ước mơ, một cá tính, nhưng khi tụ họp về đây, tình yêu nghệ thuật kết nối họ lại với nhau.
Bạn Trần Hữu Đạt, lớp Công nghệ thông tin K7 (CĐ Nghề Quy Nhơn), chia sẻ: “Tham gia CLB Kết nối trẻ được 2 năm mình học được rất nhiều điều bổ ích. CLB là nơi mình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tài năng với nhiều anh chị. Điều này làm mình cảm thấy dạn dĩ, tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc mới nhập học”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC