Vượt khó xây hạnh phúc
Ở thôn An Cửu (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) nhiều người biết bà Nguyễn Thị Kim Phụng (năm nay 63 tuổi) và những người con học hành tới nơi tới chốn, thành đạt dù gia đình này đã trải qua những năm tháng rất khó khăn...
Trong ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Kim Phụng hầu như không có vật đáng giá, ngoài những tấm bằng khen về thành tích học tập của các con bà.
1.
Trước năm 1975, bà Phụng tham gia cách mạng, bị địch bắt, bị tù đày. Sau giải phóng, con đường hạnh phúc riêng tư của bà cũng gặp lắm trắc trở. Cũng vì thế mà cha của các con bà không chính danh. Nhưng những thiệt thòi của bà được bù đắp từ 2 người con trai Lê Văn Hớn (34 tuổi) và Lê Đắc Hoàng (28 tuổi). Bà Phụng không giấu vẻ tự hào khi nhắc đến 2 đứa con trai bởi cả 2 anh đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.
Bà Phụng cười hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của con trai.
Nhớ lại những năm tháng khó khăn, anh Lê Văn Hớn tâm sự: “Mẹ chịu nhiều vất vả để nuôi 2 anh em ăn học. Thương mẹ nên bản thân tôi chỉ biết tự nhủ sẽ học giỏi, tìm được một công việc ổn định rồi báo hiếu với mẹ”. Không chỉ có vậy, ngay từ nhỏ 2 anh em Hớn và Hoàng đã biết vừa học vừa phụ mẹ lo việc nhà. Khi Lê Văn Hớn vào Trung cấp ngành Điện (sau này tiếp tục liên thông lên Đại học) cũng là lúc người em trai Lê Đắc Hoàng thi đậu vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) và sau đó trở thành sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Không phụ lòng anh và mẹ, Lê Đắc Hoàng luôn nỗ lực trong học tập và tốt nghiệp loại ưu ngành Điện tử - Tự động hóa. Sau khi Hoàng tốt nghiệp đại học, Hớn cũng học lấy bằng Đại học theo đào tạo liên thông.
Nuôi 2 con đại học không dễ dàng gì với gia đình nông dân, lại là người mẹ đơn thân, nhưng bà Phụng chưa bao giờ nản lòng. Nhớ lại những năm tháng chắt chiu từng đồng bạc cho con ăn học, bà xúc động, nhớ lại: “Lúc ấy nhà có 2 sào ruộng, lúa thu hoạch một năm 2 vụ không bõ bèn gì với những khoản tiền phải chi trong gia đình. Tôi làm đủ mọi việc cực nhọc. Thời đó, làm gạch có tiền hơn làm nông, công việc nặng nhọc nhưng để có tiền nuôi các con ăn học, ròng rã mười mấy năm trời dù đau ốm bà cũng không dám nghỉ ngày nào, từ mờ sáng tinh mơ đã ra lò gạch với gói cơm nắm nấu sẵn là làm tới tối mịt mới về. Cực nhọc dầm mưa dãi nắng nhưng chỉ cần nghĩ đến con là mình lại có động lực để làm tiếp”.
“Thấy các con chăm học, nên tôi tự nhủ với lòng mình dù thế nào cũng cho các con học hành đến nơi đến chốn để vào đời, để làm người. Ngày hai con đem tấm bằng đại học về cho mẹ xem tôi mừng rơi nước mắt mà không biết nói gì, chỉ thấy mừng các con đã biết phấn đấu để không phải khổ như cuộc đời mẹ”, bà Phụng tâm sự.
2.
Bà Phụng được nhiều người quý mến không chỉ vì một mình nuôi con ăn học thành tài, mà còn vì bà sống có trách nhiệm, trọng tình làng nghĩa xóm. Không phải là gia đình dư dả gì nhưng khi xã kêu gọi hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, bà Phụng là người đi tiên phong. Bà cho biết: “Lúc đầu hàng xóm cứ cho tôi có vấn đề, nhưng mình nói cống hiến cho Nhà nước, mở đường lớn đường đẹp thì mình cũng có lợi, khi hiểu ra mọi người cũng làm theo”.
Mới đây, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phụng được Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, và được đề cử danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, nhận xét: “Gia đình bà Phụng là gia đình có công cách mạng, tuy kinh tế khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên, là gia đình văn hóa tiêu biểu và tấm gương sáng vượt khó ở địa phương”.
MỸ HẠ