Một chuyến đi ý nghĩa
Gần 50 học sinh lớp học tình thương ABE, phường Quang Trung (Quy Nhơn) vừa có một chuyến đi ý nghĩa: thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và giao lưu với các bạn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, do CLB thiện nguyện Ước mơ đom đóm tổ chức. Chuyến đi đã giúp các em tìm hiểu về lịch sử, chia sẻ khó khăn với bạn bè đồng trang lứa và trân trọng những gì mình đang có.
Cuối tuần qua, 7 tình nguyện viên (TNV) của CLB thiện nguyện Ước mơ đom đóm (TP Quy Nhơn) đã đưa 48 học sinh ở lớp học tình thương ABE phường Quang Trung (Quy Nhơn) đến thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong tỉnh như: Bảo tàng Quang Trung, Đàn tế Trời đất (Tây Sơn), chùa Thiên Hưng (An Nhơn)… và giao lưu với các học sinh khuyết tật. Lần đầu tiên, các em có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sinh sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số, phục vụ quán ăn…có cơ hội được đi chơi xa, đến thăm các điểm du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh, gặp gỡ bạn bè, nên ai cũng cố gắng thu xếp công việc, xin phép gia đình để tham gia chuyến đi.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, 16 tuổi, ở KV 7, phường Quang Trung, tâm sự: “Hàng ngày, em đi làm thêm ở quán bún kiếm sống, phụ giúp gia đình, tối đến tranh thủ đi học thêm ở lớp học tình thương. Do vậy, em cũng như nhiều bạn không được đi chơi, dã ngoại, tham quan như các bạn khác. Nhờ các anh chị mà giờ tụi em đã biết được Bảo tàng Quang Trung, được xem múa võ…”.
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, các TNV tổ chức cho các em giao lưu, chơi những trò chơi tập thể, phù hợp với từng nhóm học sinh khuyết tật như: đập bong bóng, tô tranh cát, nhảy dân vũ…Em Phạm Thị Thiên Thủy, 20 tuổi, bị bệnh chậm phát triển, đang học lớp học tình thương ABE phường Quang Trung bất ngờ gặp lại một số bạn học trước đây ở cơ sở khuyết tật Nguyễn Nga. Các em tay bắt mặt mừng, dù thể hiện bằng ngôn ngữ nói khó khăn, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho những người xung quanh hiểu các em vui mừng biết nhường nào.
Bạn Phan Thị Thanh Hằng, Chủ nhiệm CLB Ước mơ đom đóm, cho biết: “Để tổ chức chương trình này với những buổi hoạt động bổ ích, thiết thực cho các em, CLB trích từ quỹ của chương trình “Ve chai ngày chủ nhật”, vận động TNV ủng hộ và quyên góp. Các em tham gia chuyến đi đã có nhiều kỷ niệm đẹp, khi được vui chơi và gặp gỡ những bạn bè có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điều đó giúp các em tự tin hơn và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Và qua hoạt động này, chính các TNV trong nhóm cũng thấy mình trưởng thành hơn vì biết bản thân đã làm những việc thật ý nghĩa cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn”.
HỒNG PHÚC