Trước “giờ G”: Sĩ tử và người nhà an tâm
Hôm nay (30.6), thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi tại các điểm thi. Trước “giờ G” của kỳ thi THPT Quốc gia 2015, cả thí sinh, người nhà đều đã an tâm, sẵn sàng trong sự hỗ trợ của cộng đồng.
Đặt chân đến Bình Định ngày 28.6, mẹ con chị Nguyễn Thị Thà (45 tuổi, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) khá hồi hộp. Gói ghém được 2 triệu đồng mang theo để lo chuyện ăn ở trong mấy ngày thi, vậy mà chị vẫn hết sức lo lắng. “Lỡ gặp phải cảnh chặt chém thì số tiền này chẳng bõ bèn gì. May quá, vừa đến điểm thi (Trường THCS Tuy Phước, huyện Tuy Phước), tôi được tình nguyện viên giới thiệu về Tổ đình Hưng Khánh. Hai mẹ con quyết định thay đổi phương án đã tính khi còn ở quê nhà - thuê nhà trọ gần trường - sang ở trọ miễn phí tại chùa. Tuy cách điểm thi khoảng 1 cây số, nhưng nghe nói có xe đưa đón, tôi yên tâm hơn hẳn”, chị Thà tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Thà và con gái ôn bài tại khuôn viên của Tổ đình Hưng Khánh.
Không gian thoáng đãng, mát mẻ ở ngôi chùa nằm giữa cánh đồng làm mẹ con chị Thà và nhiều gia đình khác cảm thấy an tâm. Chiều 29.6, ngồi bên hành lang lộng gió, chị Thà chậm rãi khui hộp sữa, bịch bánh nhỏ “tiếp sức” cho con trong lúc ôn bài cùng các bạn khác. Con gái chị, em Thái Thị Thanh My, tỉ tê rằng: “Nỗi lo lắng trước kỳ thi vẫn ngổn ngang, nhưng có mẹ, chỗ ở lại yên ả, em thấy nhẹ nhàng”.
Vừa đến Tổ đình Hưng Khánh vào sáng 29.6, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hương (ở xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được các tình nguyện viên sắp xếp chỗ ở. Cái nắng oi ả khiến cô gái nhỏ xíu, nước da ngăm đen ỉu xìu nhưng với sự hỏi han của các tình nguyện viên làm em dần quên những mệt mỏi của lần đầu đi xe đường dài. Qua cuộc điện thoại với mẹ ở quê nhà, Hương cười, bảo: “Con được chăm sóc, lo ăn uống, lẫn đi lại. Số tiền mẹ cho hai cha con trước giờ lên đường, có thể tiết kiệm. Mẹ đừng lo lắng”.
Ở thị xã An Nhơn, căn nhà của chị Trương Thị Nga (109 Lê Duẩn, phường Đập Đá) trở nên chật hơn ngày thường bởi khoảng 30 thí sinh và người nhà đến ở chờ thi. Thế nhưng, vượt lên trên hết là cảm xúc cảm kích của phụ huynh và thí sinh dành cho vị chủ nhà tốt bụng. Thí sinh và người nhà ở tại nhà chị Nga đều được chị lo ăn, ở miễn phí. Đặc biệt hơn, tất cả đều được ở phòng máy lạnh, yên tĩnh ôn bài.
Ông Nguyễn Văn Thịnh (47 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) tấm tắc trước tấm lòng rộng mở của chị Nga. Nắm tay đoàn kiểm tra công tác tiếp sức mùa thi của tỉnh, ông bày tỏ sự biết ơn: “Khó mà tưởng là khi dẫn con đi thi, tôi được ở trong không gian tiện nghi, thân tình như thế này. Vậy là chúng tôi chẳng phải lo lắng đến chuyện ăn, ở nữa. Tất cả tâm trí bây giờ đều dành cho việc thi cử của con. Cảm ơn người dân Bình Định đã cho chúng tôi sự hỗ trợ tốt nhất”.
HÀ THANH