Hai ngày dập tắt 3 đám cháy, cứu hơn 40ha rừng
Vào lúc 18 giờ ngày 28.6, tại núi Đá Cóc (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã xảy ra cháy rừng lớn; mặc dù các lực lượng tại chỗ của địa phương đã cố gắng hết sức nhưng đám cháy không những không được khống chế mà còn có biểu hiện cháy lan. Nhận được yêu cầu giúp đỡ của UBND thị xã An Nhơn cũng như sự đồng ý của lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Phòng không 573 đã nhanh chóng triển khai 70 đồng chí cùng 3 xe chữa cháy, một máy thổi gió dập lửa và nhiều thiết bị chữa cháy khác đến nơi được yêu cầu.
Mặc dù đoạn đường cơ động xa, dốc núi thẳng đứng... nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra đám cháy. Bất chấp cái nóng như thiêu như đốt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sát cánh cùng chính quyền nhân dân địa phương dập lửa. Sau hơn 5 giờ chiến đấu, đến 1 giờ 30 phút sáng 29.6, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, trên đường hành quân về vị trí tập trung, đến lưng chừng núi thì đơn vị lại nhận thông báo của địa phương, tiếp tục phát hiện một đám cháy gần với đám cháy vừa được dập tắt xong. Dù đêm đã khuya, anh em ai cũng mệt lả, nhưng nghĩ đến những cánh rừng của bà con nhân dân sắp đến ngày thu hoạch có thể bị cháy rụi, nên các anh lại nhanh chóng cơ động đến vị trí được yêu cầu. Do lớp thực bì dày nên đám cháy thứ 2 bùng phát dữ dội hơn, ngọn lửa men theo các vách núi, khe đá cháy ngầm, gây nhiều khó khăn trong việc chữa cháy. Các chiến sĩ phòng không đã không ngại hiểm nguy, chủ động sáng tạo, hợp đồng chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các phương tiện, dụng cụ hiện có khống chế đám cháy. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy thứ 2 được dập tắt.
Sau khi trở về đơn vị, ăn xong bữa cơm trưa, tiếng kẻng báo động lại vang lên, đám cháy thứ 3 xuất hiện. Đúng 12 giờ trưa, các anh lại lên đường. Với 2 đám cháy trước, đoạn đường hành quân đến vị trí đám cháy tuy khó đi nhưng vẫn còn “dễ chịu” hơn so với đám cháy thứ 3. Địa hình cực kỳ phức tạp, trên đỉnh núi cao, vách đá dựng đứng, hệ thống dây leo chằng chịt, đường tiếp cận đến đám cháy rất khó khăn, thời tiết oi nồng khiến anh em mất sức rất nhiều. Càng lên cao gió càng thổi mạnh, những tiếng nổ do thân cây bị cháy vang tới tận chân núi. Nếu không khống chế, khoanh vùng kịp thời có thể đám cháy sẽ cháy lan qua huyện Vân Canh thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Bất chấp những ngọn lửa táp thẳng vào mặt, bất chấp cơn khát lên đỉnh điểm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 quên thân mình dập lửa giúp đồng bào. Sau 9 giờ chiến đấu liên tục, không ăn không nghỉ, đến 22 giờ đêm, đám cháy cuối cùng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Theo thống kê tạm thời của chính quyền địa phương, sau hai ngày tham gia dập 3 đám cháy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 cứu được trên 40ha keo lá tràm đang đến mùa thu hoạch với giá trị nhiều tỷ đồng.
Từ nhiều năm nay, Lữ đoàn Phòng không 573 luôn là đơn vị đi đầu của Quân khu 5 trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định; đặc biệt trong phòng, chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy, đơn vị đã nhiều lần được chính quyền địa phương tặng bằng khen, giấy khen.
Theo Lê Văn An - Nguyễn Khuyến (báo QĐND Online)
Việc cùng các ngành tham gia chữa cháy rừng giúp dân của Lữ đoàn Phòng không 573 thật đáng khen, thể hiện tinh thần "quân với dân như cá với nước", gắn bó gần gũi được nhân dân yêu mến. Hoan hô các anh.