Ngày thứ ba kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015:
Đề “dễ thở”, nhiều thí sinh đã hoàn thành kỳ thi
Ngày thi thứ ba (3.7) với hai môn thi Địa lý và Hóa học, số lượng thí sinh (TS) biến động mạnh, nhiều điểm thi “trắng” TS. Kết thúc buổi thi sáng, lác đác một số TS và người nhà đón xe trở về quê vì đã thi xong các môn đăng ký.
* Xem gợi ý giải đề thi môn Hóa học tại đây (Nguồn: báo SGGP online)
* Xem gợi ý giải đề thi môn Địa lý tại đây(Nguồn: báo SGGP online)
4 TS bị đình chỉ thi
Tổng kết ngày thi thứ ba, có tổng cộng 358 lượt TS vắng mặt so với số đã đăng ký, 4 TS bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi và 2 TS bị cảnh cáo vì đã quay cóp, bị giám thị nhắc nhở. Các trường hợp vi phạm quy chế thi đều xảy ra tại các điểm thi liên tỉnh; cụm thi địa phương không có TS nào vi phạm quy chế.
TS phấn khởi sau khi hoàn thành tốt bài thi môn Địa lý. Ảnh: T.L
Về hai đề thi Địa lý và Hóa học, hầu hết TS và giáo viên THPT cho rằng đề “dễ thở” vì nội dung kiến thức bám sát chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12. Đề Địa lý có tính thời sự cao khi đề cập đến vấn đề biển, đảo và biên giới. Đề chú trọng kỹ năng vận dụng kiến thức để làm bài, tránh được chuyện học thuộc lòng. Cũng như đề thi môn Vật lý, đề thi môn Hóa học bằng hình thức trắc nghiệm có 50 câu, trong đó 30 câu dành cho xét tốt nghiệp THPT, từ câu 31 độ phân hóa rõ rệt.
“Đề Hóa bám rất sát chương trình THPT, 30 câu đầu đều nằm trong chương trình Hóa lớp 12. Ưu điểm của đề là tăng dần độ khó, giúp TS không bị “sốc” khi gặp ngay những câu khó ở ngay phần đầu. Với cách ra đề như vậy, TS có đủ thời gian để xử lý hết đề thi. Tôi cho rằng, số TS đạt điểm 10 môn Hóa sẽ nhiều hơn năm ngoái”, thầy Nguyễn Văn Bang, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đánh giá.
Ngày thi thứ ba tiếp tục là “ngày bình yên” với các trường thi, TS và người nhà. Trừ không khí buổi trưa khá oi bức, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đều được các lực lượng chức năng đảm bảo tốt.
Nhiều TS đã rời Bình Định
Chiều 3.7, tại khu vực gần Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn, có khá nhiều xe khách mang biển số 76 từ Quảng Ngãi chạy vào đón TS và người nhà, theo đăng ký trước đó. Bà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cùng con gái mang theo túi xách, ba lô dừng trước một xe khách, nở nụ cười thật tươi, cho biết: “Con gái tôi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và thi khối A. Chiều nay thi xong môn Hóa, hai mẹ con về luôn. Nghe con bảo làm được bài, tôi rất phấn khởi”.
Một số TS tại điểm thi Trường THPT số 2 An Nhơn (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) thậm chí đã rời Bình Định từ chiều 2.7, sau khi thi xong môn Vật lí. TS Phạm Thị Trúc Quỳnh, ở thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết em xét thi Đại học khối D1 và A1 và đã hoàn thành các môn thi trong khối. Kết quả làm bài có phần chưa được như ý lắm nhưng việc quan trọng hơn cả với Quỳnh bây giờ là trở về nhà với gia đình.
Trước khi về nhà, Quỳnh đã tới Tịnh xá Ngọc Duyên - nơi em ăn cơm miễn phí mỗi ngày - để chào sư thầy và gửi lời cảm ơn đến chủ nhà tốt bụng đã cho em ở trọ miễn phí. Quỳnh chia sẻ: “Chắc em sẽ rất nhớ các cô chú ở đây. Em hy vọng kết quả thi của mình tốt để có thể gọi điện về khoe với các cô chú đã giúp đỡ em”.
Nở nụ cười nhẹ nhõm khi con gái đã kết thúc sớm kỳ thi THPT so với các bạn khác, ông Nguyễn Trung Hiếu, 60 tuổi, ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, dẫn con ra bắt xe về quê. Một kỳ thi tương đối thành công với cha con ông khi con gái khỏe mạnh và làm tốt các bài thi. Ông bảo: “Tôi cũng phải quay về với mấy đám ruộng ở nhà rồi. Con gái cũng đã có thể nghỉ ngơi, gác lại áp lực mùa thi”.
Hôm nay 4.7, TS sẽ dự thi hai môn cuối cùng là Lịch sử (buổi sáng) bằng hình thức tự luận trong 180 phút và môn Sinh học (buổi chiều) bằng hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.
NGỌC TÚ - NGUYỄN MUỘI
Tự túc nấu ăn cho con
Lo lắng trước vấn đề an toàn thực phẩm của hàng quán vỉa hè trong những ngày thi cử, nhiều bà mẹ “đi thi” cùng con chọn tự túc nấu nướng ngay tại nhà trọ. Tìm được nhà trọ gần điểm Trường THCS thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), chị Phạm Thị Thu Lộc, 49 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cũng đồng thời phát hiện ra chợ Bồ Đề gần đấy. Vậy là đưa con đến điểm thi xong, chị ra chợ, sắm một cái bếp cồn, nồi nhỏ, ít đồ tươi sống và bắt đầu nấu vài món đơn giản. Ba ngày thi của con nhanh chóng trôi qua cùng với những bữa ăn hợp khẩu vị và đầy yên tâm từ đôi bàn tay mẹ.
N.M