KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH BÌNH ĐỊNH (19.7.1945 - 19.7.2015)
Tự hào truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Ðảng “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự Ðảng tỉnh, tại thôn Trường An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn đã diễn ra Hội nghị Trường An lần thứ 2. Hội nghị chủ trương “Tích cực xây dựng các đội tự vệ cứu quốc và tự vệ sắt làm nòng cốt phong trào chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, phát động phong trào quyên góp xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), ủng hộ du kích Ba Tơ; huấn luyện quân sự cho tự vệ, rèn vũ khí thô sơ; rút thanh niên lên chiến khu học tập quân sự”.
Hội nghị diễn ra từ ngày 17 - 19.7.1945, do đồng chí Trần Lương, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh, chủ trì, họp tại nhà cụ Võ Thị Chỉnh (thường gọi là cụ Hiệt).
Ngày 19.7.1945, ngày cuối của Hội nghị, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Bình Định.
Trải qua 70 năm, cảnh vật thay đổi, ngôi nhà của cụ Chỉnh ở Gò Đình, thôn Trường An, xã Hoài Thanh nay không còn nữa, nhưng qua lời kể của các nhân chứng, thì những dấu tích của ngày xưa như hiện về trước mắt của chúng tôi.
Cựu chiến binh (CCB) Trương Thanh Sum, nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Hoài Nhơn thời kỳ chống Mỹ (ở thôn Mỹ An 2, xã Hoài Thanh), kể lại: “Hôm đó, tôi vô tình ghé thăm chơi nhà dì (cụ Chỉnh) thì đúng lúc diễn ra Hội nghị Trường An lần thứ 2. Một số anh bảo vệ sợ bị lộ, định giữ tôi lại nhưng dì tôi nói đó là thằng cháu trong nhà nên các anh để tôi về. Sau đó, tôi được các đồng chí trong chi bộ Trường Lâm giao nhiệm vụ bí mật đưa lá thư cho một người đàn ông đóng giả nông dân đứng chống cuốc bên đường ở thôn Trung Hóa, xã Tam Quan Nam. Sau này tôi mới biết đó là lá thư truyền đạt mệnh lệnh khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945”.
Còn cụ bà Nguyễn Thị Tám (89 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, có chồng là liệt sĩ, ở thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh), tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhớ rất rõ ký ức một thời hào hùng của dân tộc gắn liền với tuổi trẻ của mình: “Hồi đó, nơi đây bọn địch liên tục đi càn, đánh phá rất ác liệt, bọn lính thám báo, chỉ điểm rất đông nên gây cho ta nhiều tổn thất. Chỉ cần sơ hở một chút là bọn chúng “đánh hơi” liền, nhiều đồng chí cán bộ của ta bị địch bắt và hy sinh tại đây”. Cụ Tám tuy bị địch bắt và tra tấn hết sức dã man trong chiến dịch Mậu Thân 1968 nhưng vẫn kiên cường bám trụ địa bàn để nuôi giấu cán bộ, nhiều đồng chí sau này là lãnh đạo của tỉnh như đồng chí Nguyễn Duy Quý, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Chí Công, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.
CCB Lê Quang Trung (thôn Trường An 2, Hoài Thanh) dẫn chúng tôi chỉ từng địa điểm đặt hầm bí mật của các đồng chí lãnh đạo hoạt động cách mạng thời kỳ đó. Sau ngày giải phóng, người dân đã san lấp một số căn hầm. Theo lời kể của ông Trung thì ở nơi đây có một số căn hầm bí mật rất rộng, được liên kết với nhau bởi nhiều nhánh, đảm bảo cho nhiều người ẩn nấp.
Để ghi nhớ dấu ấn lịch sử này, tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, tháng 12.2014, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng Bia lưu niệm nơi thành lập LLVT tỉnh Bình Định trong khuôn viên rộng 3.000 m2 tại Gò Đình.
Cùng với việc xây dựng Bia lưu niệm, LLVT tỉnh tổ chức nhiều hoạt động về nguồn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc tại xã Hoài Thanh như: giúp xã xây dựng nông thôn mới (huy động hơn 1.500 ngày công và máy móc làm tuyến đường bê tông dài 600 m, làm mới 300 m đường giao thông nông thôn, làm mới đường nội đồng và nạo vét hơn 1 km kênh mương); khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân ở hai thôn Trường An 1 và Lâm Trúc 1; Đoàn thanh niên LLVT tỉnh giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; trồng cây xanh, xây dựng công trình thanh niên tại khu lưu niệm...
Để tiếp tục phát huy truyền thống LLVT tỉnh, để khu vực Bia lưu niệm trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống hiệu quả, công tác bảo vệ, chăm sóc khuôn viên khu vực Bia cần được quan tâm đúng mức, và quan trọng hơn hết là tôn tạo, trùng tu những căn hầm bí mật còn lại.
Đại tá Cao Thứ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:
“Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp là Tỉnh ủy - UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh, LLVT tỉnh vô cùng tự hào với những đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh, lập nên nhiều chiến công góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước.
Ðể xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tập trung xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Truyền thống hào hùng 70 năm qua là hành trang, là tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ cha anh đã trao lại, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đạp bằng mọi trở ngại, cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân vững bước tiến lên”.
BÙI QUỐC SỰ