Khánh thành công trình Mộ tập thể liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng
(BĐ) - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2015), sáng 26.7, tại khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, UBND thị xã An Nhơn đã tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã An Nhơn cắt băng khánh thành công trình.
Công trình Mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng, được xây dựng sau ngày quê hương An Nhơn được giải phóng để gìn giữ thi hài 154 liệt sĩ của Tiểu đoàn 6 đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Xuân Mâu Thân 1968 tại khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá. Qua thời gian, các hạng mục công trình đã xuống cấp, không gian nhỏ hẹp không đáp ứng đủ cho việc thăm viếng của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Tháng 12.2014, từ nguồn vốn của Bộ LĐ-TB&XH, ngân sách tỉnh, thị xã An Nhơn và nguồn huy động xã hội hóa, với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng, UBND thị xã An Nhơn tiến hành đầu từ sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6 gồm các hạng mục chính như: Sửa chữa, cải tạo mộ tập thể; nhà hương khói; bia di tích; tường rào, cổng ngõ; sân vườn; nhà vệ sinh… Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật theo đồ án thiết kế đã phê duyệt.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng khẳng định: “Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng công trình di tích Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng, không chỉ đáp ứng nhu cầu thăm viếng của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần động viên, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn nhớ về thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc”.
NGUYỄN PHÚC
Tôi có người cậu ruột Tên Trần Văn Hức quê quán Thôn Yên đông xã Đa Lộc Huyện Hậu lộc thanh hóa Ông ngoại Là Trần Văn Dùng Đã mất mẹ tôi chị cả năm nay 87 tuổi nghe các cụ kể lại Cậu nhập ngủ năm 1966-67 và vào đánh tại bình định bị lộ cho nên hy sinh nhưng không biết có phải ở đây k nêu có số điện thoại của người canh mộ này làm ơn cho tôi xin để hỏi thông tin và khỏi mất thời gian đi tìm kiến