“Ông chủ trẻ” ở một cơ sở cẩn xà cừ
Ở khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) có một cơ sở cẩn xà cừ mỹ nghệ khá nổi tiếng trong vùng. Đó là cơ sở Tuấn Nghĩa, do anh Đoàn Văn Sự (27 tuổi) làm chủ. Sản phẩm của cơ sở gồm các loại đồ thờ (bình phong tam sơn, tủ thờ, hoành phi, khung hình, án thờ…) được chế tác công phu, tinh xảo. Ngoài ra, cơ sở còn nhận khảm xà cừ trên bất kỳ sản phẩm nào theo đơn đặt hàng.
Anh Sự bộc bạch: “Cẩn xà cừ là một nghề thủ công lâu đời của làng nghề Đồng Tiến, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, là nơi tôi sinh ra. Thời thiếu niên, tôi theo chân một người bà con vào làm thuê cho các cơ sở cẩn xà cừ ở thị xã An Nhơn. Cách đây 5 năm, sau khi đã tích lũy được ít vốn, tôi thuê nhà, mở cơ sở sản xuất riêng. Trong thời gian làm thuê tôi có quen biết nhiều bạn hàng, nên sản phẩm làm ra tiêu thụ tương đối thuận lợi. Cái khó nhất là cơ sở còn thiếu thợ lành nghề, nên mình vừa làm, vừa truyền nghề, hiện cơ sở thu hút được 5 thợ với mức lương hơn 6 triệu đồng/người/tháng”.
Cũng theo anh Sự, sản phẩm của cơ sở hiện nay chủ yếu chỉ tiêu thụ trong tỉnh và mới chào hàng đến tỉnh Phú Yên. Trong tương lai anh sẽ mở rộng cơ sở hơn nữa, thu hút thêm khoảng chục thợ để sản xuất sản phẩm truyền thống cũng như sản xuất những mẫu mã mới theo thị hiếu của khách hàng.
Từ làm thuê, với ý chí vươn lên, anh Sự đã trở thành ông chủ trẻ của cơ sở cẩn xà cừ có doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm. Nhờ “ăn nên làm ra”, anh đã mua được đất và dự kiến cất nhà trong năm nay để chuyển cơ sở về làm, khỏi phải thuê mướn.
XUÂN THỨC