Cựu chiến binh thành đạt tích cực làm công tác xã hội
Đó là ông Nguyễn Văn Hợi, 57 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, hiện là Giám đốc Trung tâm khoa học công nghệ mỏ và luyện kim, thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội.
Dù nhà cửa, gia đình ở xóm 4, thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, bản thân ông làm việc ở Hà Nội, công việc bận rộn, đi đi về về giữa hai nơi, nhưng trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Hợi đã có nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần cho hoạt động của Hội CCB xã Tây Giang cũng như các hoạt động xã hội khác ở địa phương.
Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông Hợi rời quân ngũ về quê. Sức khỏe suy giảm nhiều do di chứng của những vết thương trong chiến tranh (ông Hợi là thương binh hạng 3/4) không làm ông nao núng mà lại là động lực thôi thúc ông vươn lên trong cuộc sống.
Ban đầu ông cũng tăng gia sản xuất, làm nông nghiệp. Bên cạnh đó, với tình yêu dành cho môn hóa học thời còn đi học, ông Hợi đã tìm tòi, nghiên cứu để chế tạo ra các sản phẩm như xà phòng, xì dầu, nước tương, các loại nước chấm... Nhưng do dụng cụ, công nghệ chế biến thô sơ nên sản phẩm của ông chưa đứng chân được trên thị trường thời bấy giờ. Không chịu lùi bước trước khó khăn, ông Hợi rời quê hương và phấn đấu, nỗ lực học tập không ngừng. Trải qua một thời gian dài học tập, tích lũy kiến thức, làm việc, đến nay, ông Hợi đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống.
Không chỉ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, khi trở thành người thành đạt, ông Nguyễn Văn Hợi vẫn giữ tình cảm sắc son với đồng chí, đồng đội và những người có hoàn cảnh khó khăn những nơi ông đã đi qua, đặc biệt là đối với sự phát triển chung của phong trào CCB và các phong trào khác của xã Tây Giang, quê hương ông.
Từ năm 2006 đến nay, ông Hợi đã dành dụm chi tiêu, tích cóp để đóng góp số tiền gần 140 triệu đồng, giúp hội viên CCB nghèo xã Tây Giang có nguồn vốn phát triển sản xuất; đóng góp gần 10 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học xã. Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 vừa qua, ông Hợi đã trao tặng 104 suất quà cho người nghèo, và các hội viên CCB trong xã. Ngoài ra, ông còn đóng góp tinh thần và vật chất cho nhiều hoạt động khác ở xã. Và mới đây ông Hợi đã hỗ trợ 30 triệu đồng giúp cho đồng đội là bà Thái Thị Mỹ Dung (ở thôn Hữu Giang) xây dựng lại nhà ở.
Với phong cách giản dị và luôn quan tâm chia sẻ khó khăn với nhiều người nên vợ chồng ông Hợi luôn được bạn bè tin yêu, bà con xóm giềng quý mến. Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội CCB xã Tây Giang, nhận xét: “Về với đời thường, mặc dù chưa phải giàu có nhưng với suy nghĩ, tấm lòng của một người lính Cụ Hồ, đồng chí Hợi luôn tích cực tham gia công tác địa phương, tích cực lao động sản xuất bằng nhiều hình thức, kinh tế gia đình ổn định, con cái thành đạt, lại rất quan tâm đến người nghèo, nhất là đồng đội cũ. Vì vậy, thời gian qua đồng chí Hợi đã giúp đỡ nhiều người ở địa phương, và ủng hộ rất nhiều cho Hội CCB xã Tây Giang”.
NGỌC HÀ - MINH NGỌC