Ðến với “lò bóng đá” chất lượng ở Vĩnh Thạnh
Kể từ khi môn bóng đá được đưa vào chương trình thi đấu tại Ngày hội VHTT các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2009, đội bóng đá huyện Vĩnh Thạnh đã giành được 4 chức vô địch. Không những vậy, các đội bóng đại diện cho địa phương này đã gây được ấn tượng mạnh khi tham gia một số giải đấu khác.
Tại Giải bóng đá thiếu niên toàn tỉnh năm 2015 do Tỉnh đoàn tổ chức vào giữa tháng 7 vừa qua, đội bóng thiếu niên Vĩnh Thạnh đã làm hài lòng những khán giả yêu thích bóng đá tấn công, khi thể hiện lối chơi đẹp mắt. Tuy không vượt qua được vòng bảng, vì thường để thua ngược ở những phút cuối do xuống sức và cầu thủ non kinh nghiệm (nhiều em còn kém đối thủ đến 3 tuổi), nhưng đội Vĩnh Thạnh được đánh giá có nhiều triển vọng trong tương lai. Ở Ngày hội VHTT miền núi năm 2015, đội bóng đá Vĩnh Thạnh tỏ ra vượt trội so với một số đội khác, khi giành được những chiến thắng với tỉ số cách biệt. Họ chỉ gặp đôi chút khó khăn khi đối đầu với đội chủ nhà An Lão ở trận chung kết. Nhưng rồi với bản lĩnh cộng chút may mắn, đội Vĩnh Thạnh cũng nối dài chuỗi thành tích vô địch, sau những loạt sút luân lưu. Người đặt dấu ấn lớn nhất cho các đội bóng Vĩnh Thạnh chẳng phải ai xa lạ, mà là anh Lê Văn Hồng - người gắn bó với bóng đá địa phương này hàng chục năm qua.
Lực lượng cầu thủ của đội bóng thiếu niên Vĩnh Thạnh được anh Lê Văn Hồng tuyển chọn từ Trại hè bóng đá của CLB Hồng Hưng do chính anh phụ trách. Đi vào hoạt động được chừng 2 tháng qua, Trại hè bóng đá thu hút khoảng 50 em nhỏ ở độ tuổi từ 8 - 15 tham gia. Ngoài thời gian chơi bóng, các em còn được rèn luyện một số kỹ năng cơ bản với trái bóng, dưới sự hướng dẫn của các HLV Trường Năng khiếu TDTT tỉnh vào dịp cuối tuần. Những ngày còn lại trong tuần, anh Lê Văn Hồng tự “lên lớp” bằng những kinh nghiệm thu lượm được trong quãng thời gian dài tham gia bóng đá phong trào. Bên cạnh đó, anh còn tranh thủ lên mạng, tìm kiếm những giáo án phù hợp để áp dụng cho các cầu thủ nhí của mình.
Rất tâm đắc với những bước đi đầu tiên của Trại hè bóng đá, anh Hồng tâm sự: “Ban đầu mình cũng phân vân về khả năng thành công của mô hình này, nhưng với số lượng như hiện nay đã nói lên rất nhiều điều. Mức phí mà các em đóng góp cũng chỉ đủ để trang trải chi phí, nhưng tôi muốn tạo sân chơi cho các em, đồng thời, qua đó phát hiện, đào tạo những cầu thủ tiềm năng cho các đội tuyển trẻ của tỉnh. Ngày mai tôi dẫn 2 em xuống lớp U13 Bình Định để kiểm tra đấy”. Không chỉ chú tâm vào chuyên môn, những vấn đề liên quan đến đạo đức, giao tiếp của học trò… cũng được anh chấn chỉnh kịp thời. Nhờ đó, các phụ huynh rất yên tâm khi gửi con đến sân bóng do anh quản lý.
Tự “ôm” về mình gần như nguyên vẹn mảng bóng đá của huyện Vĩnh Thạnh trong nhiều năm qua, nên việc anh Lê Văn Hồng muốn gầy dựng lứa kế thừa cho huyện nhà cũng là điều dễ hiểu. Kiêm nhiệm luôn công việc trọng tài bóng đá, nên nhiều giải lớn, nhỏ trong huyện anh đều có mặt. Cũng nhờ đó, anh phát hiện ra những cầu thủ giỏi, bổ sung vào đội tuyển huyện khi cần thiết. Ở những giải bóng đá miền núi, anh tính toán rất kỹ về nhân sự, mỗi năm đôn lên một số cầu thủ trẻ để tích lũy kinh nghiệm, thay thế dần lứa đàn anh. Thỉnh thoảng, các đội bóng do anh dẫn dắt được tham gia đá giao hữu, cọ xát với những đội bóng địa phương khác để nâng cao trình độ. Để khuấy động phong trào bóng đá ở địa phương, năm 2013 anh đã thử tổ chức một giải bóng đá mini dành cho các đội bóng trong huyện.
Tham gia đầy đủ các hoạt động bóng đá ở địa phương trong nhiều vai trò khác nhau: huấn luyện viên, ông “bầu”, trọng tài, trưởng ban tổ chức, với những gì đang làm, anh Lê Văn Hồng còn được kỳ vọng sẽ là một vệ tinh bóng đá chất lượng, cung cấp nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng cho các đội tuyển tỉnh.
LÊ CƯỜNG