Tình nguyện đến xã đảo Nhơn Châu
Trong hai ngày 8 và 9.8, hơn 30 ĐVTN tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và Trường Cao đẳng Bình Định vượt biển đến xã đảo Nhơn Châu để tham gia xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh giai đoạn 2. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện hè 2015 do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức.
Mang sắc xanh áo tình nguyện đến với xã đảo, tất cả các bạn trẻ đều làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ vì tình yêu biển đảo quê hương. Trời nắng như đổ lửa, đường dẫn tới cột cờ toàn núi đá quanh co, nhưng với sức trẻ, với tinh thần đầy trách nhiệm, tất cả các bạn trẻ đều không ngại khó, ngại khổ để vận chuyển 5 m3 cát và 1.000 lít nước lên cột cờ xây dựng thêm khuôn viên và bậc tam cấp dẫn lên cột cờ.
SV đang tham gia xây dựng khuôn viên cột cờ giai đoạn 2.
Hoạt động này không chỉ là dịp để các ĐVTN khẳng định thêm tình yêu, tinh thần trách nhiệm to lớn của tuổi trẻ đối với biển đảo của Tổ quốc trên chính mảnh đất quê hương mình, mà còn là cơ hội để có những trải nghiệm thú vị trong những ngày hè. Bạn Nguyễn Nhật Trường, SV năm 2, Trường Cao đẳng Bình Định, hào hứng: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì hôm nay được góp một phần công sức nhỏ bé vào công trình xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh. Đây thực sự là một mùa hè rất có ý nghĩa trong quãng đời SVcủa tôi”.
Trong đêm 8.8 ở lại trên đảo, đoàn đến thăm và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ của Đại đội hỗn hợp D30, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đoàn thanh niên xã Nhơn Châu. Những tiết mục văn nghệ về chủ đề biển đảo mang đầy khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ được thể hiện qua những giọng ca “cây nhà lá vườn” của màu áo xanh tình nguyện lẫn màu áo lính đã khiến đêm giao lưu thêm sôi nổi, gắn chặt tình quân dân.
Anh Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Hội SV Trường Cao đẳng Bình Định, bộc bạch: “Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho tuổi trẻ tham gia xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh giai đoạn 2. Bên cạnh ý nghĩa vì cộng đồng, thông qua đợt tình nguyện này, các bạn trẻ còn được giao lưu, học hỏi, trang bị thêm cho mình hành trang mới về kiến thức, hiểu biết về biển đảo, về con người và vùng đất Nhơn Châu”.
TÙY PHONG