Chuyện về những nữ tiểu thương xã Tây Bình
Các chị em trong Câu lạc bộ (CLB) Nữ tiểu thương của xã Tây Bình (huyện Tây Sơn) không chỉ hỗ trợ nhau vốn để làm ăn mà còn là những hạt nhân văn nghệ sôi nổi ở địa phương.
Hỗ trợ nhau, chia sẻ, động viên nhau
Vừa cân gạo cho khách, chị Đặng Thị Bích Ngọc (56 tuổi, ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) kể cho chúng tôi nghe hoạt động của CLB Nữ tiểu thương xã Tây Bình do chị làm Chủ nhiệm. Năm 2008 CLB Nữ tiểu thương của xã được thành lập với 37 chị em chủ yếu đang buôn bán ở chợ Mỹ An, xã Tây Bình. Để có quỹ hoạt động cũng như hỗ trợ vốn buôn bán cho chị em trong CLB, các hội viên đề nghị mỗi người góp 50.000 đồng/tháng. Hàng tháng, có 2 lượt hội viên được mượn vốn quay vòng với lãi suất 1%/tháng. Tiền lãi dùng để chi cho các hoạt động của CLB. Vốn là những người cần vốn để buôn bán, làm ăn nên khi ý tưởng được nêu ra ai cũng nhất trí ủng hộ.
Các hội viên CLB Nữ tiểu thương xã Tây Bình biểu diễn văn nghệ tại Hội thi Tiếng hát nữ doanh nhân tỉnh năm 2015. Ảnh: H.YẾN
Đến năm 2012, mức góp của hội viên tăng lên 100 ngàn đồng/tháng, CLB tổng kết quỹ được gần 90 triệu đồng và trả vốn lẫn lãi cho mỗi người gần 3 triệu đồng. Do hoạt động hiệu quả nên đến nay CLB đã thu hút được 50 hội viên tham gia với tổng số tiền huy động hơn 200 triệu đồng. Chị Bích cho biết thêm, CLB sinh hoạt định kỳ vào ngày 17 âm lịch hàng tháng. Nội dung các cuộc họp ngoài thông báo tình hình thu chi, hoạt động của CLB trong tháng qua, các hội viên còn giãi bày, tâm sự những khúc mắc trong cuộc sống để cùng nhau chia sẻ, động viên.
Chị Nguyễn Thị Trang, 47 tuổi, ở thôn Mỹ An, làm nghề mua bán thịt heo, chia sẻ: “Tôi tham gia CLB từ năm 2008 được chị em giúp đỡ nhiều lắm. Như Tết năm 2009 vì mới sửa nhà xong nợ nần nhiều, tôi không có tiền mua vé xe cho con học ở Sài Gòn về. Biết chuyện, các thành viên trong CLB góp được hơn 1 triệu đồng hỗ trợ tôi mua vé xe cho con. Không những vậy, từ khi tham gia CLB tôi còn thấy mình mạnh dạn, tự tin hơn. Trước kia tôi có biết hát hò gì đâu, nhưng giờ có thể đứng trên sân khấu hát múa thoải mái mà không run. Nhờ ca hát mà tôi thấy mình trẻ lại ”.
Những hạt nhân văn nghệ nhiệt tình
Xã Tây Bình chưa phải là địa phương mạnh về kinh tế của huyện Tây Sơn, nhưng đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân nơi đây lại phát triển sôi nổi; đặc biệt, việc vận động người dân hưởng ứng các phong trào khá trôi chảy, một phần chính là nhờ sự nhiệt tình văn nghệ, năng động, sáng tạo của chị em tiểu thương nơi đây.
Một buổi sinh hoạt nhóm của CLB Nữ tiểu thương xã Tây Bình. Ảnh: HỒNG PHÚC
Từ chuyện họ tự bỏ tiền, đóng góp mua nhạc cụ, đạo cụ, may trang phục để diễn văn nghệ cho đến bớt thời gian làm ăn của mình để tập tành văn nghệ những khi cao điểm. “Hầu hết các chị em trong CLB đều “máu” với các phong trào văn nghệ của địa phương lắm. Hễ có chương trình văn nghệ đi thi gì là họ đều xung phong đứng ra dàn dựng tiết mục góp vui. Như đợt chuẩn bị cho Hội thi Tiếng hát nữ doanh nhân ở Quy Nhơn vừa qua, nhiều chị em đi làm về trễ không kịp thay trang phục, quần còn xăn tới đầu gối mà vẫn chạy lên tập hát ngon lành”, chị Bích chia sẻ.
Cũng nhờ phong trào văn nghệ mà các hội viên trong CLB trở thành “loa” tuyên truyền các hoạt động của Hội Phụ nữ đến với nhiều người trong thôn, xã. “Có khi, chúng tôi vừa bán hàng vừa cất lên vài câu vọng cổ là đủ làm gây sự chú ý của mọi người trong chợ. Khi họ dừng lại, mình nhắc nhở vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh từ gia cầm. Từ ngày tham gia CLB, ngoài bổn phận chăm lo cho gia đình, tôi dành riêng thời gian cho hoạt động xã hội, giao lưu với mọi người. Từ đó, thấy yêu đời, trẻ trung hơn”, chị Nguyễn Thị Lệ, 48 tuổi, thành viên CLB, nói.
Ông Văn Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Tây Bình, đánh giá: “Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, CLB Nữ tiểu thương xã Tây Bình luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Chính sự nhiệt tình, năng động của các chị đã góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương ngày càng phong phú”.
NG. HỒNG PHÚC