Du lịch Quy Nhơn-Bình Ðịnh: Góc nhìn từ du khách
Trước đây, TP Quy Nhơn chỉ là một điểm dừng chân nghỉ đêm của các tour xuyên Việt bằng đường bộ, giờ đã trở thành một điểm đến mới, thu hút nhiều du khách. Du lịch (DL) Quy Nhơn-Bình Ðịnh hiện nay trong mắt du khách như thế nào? Ðể câu trả lời thật sự khách quan, xin trích một số ý kiến từ Webtretho.
Một số ý kiến của du khách về DL Quy Nhơn được trích từ Webtretho cũng khó mà đại diện cho hầu hết du khách đã đến thành phố biển này, bởi “9 người 10 ý” mà, song cũng có thể thấy được phần nào về hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của DL Quy Nhơn - Bình Định.
Những ý kiến đều rất “cặn kẽ” về các dịch vụ: vận chuyển, khách sạn (KS), tham quan, ẩm thực, mua quà, thái độ của người dân địa phương và nhân viên phục vụ... Tất cả các ý kiến đều có khen, có chê, song phần lớn là khen. Còn những điều không vừa ý của du khách thường tập trung vào một KS, một nhà hàng nào đó, chẳng hạn dịch vụ kém, phục vụ thiếu chuyên nghiệp; nguyên liệu thức ăn không được tươi sống... Dưới đây là phần trích ý kiến du khách.
du khách có nickname là ngaminh, đăng ngày 17.6.2015: “Mình vừa đi Quy Nhơn về hôm 14.6 nên có đôi điều chia sẻ: ...Ăn gà chỉ Sáu Cao ngon và rẻ. Đoàn mình 21 người gọi 3 gà hấp, 2 gà chiên, miến theo gà, 2 gỏi hàu, 3 gỏi tôm mực, 7 xôi cháy là vừa no. Bún cá thì nên ăn ở Phượng Tèo 211 Nguyễn Huệ, giá 25k/bát. Bánh xèo thì ăn ở Gia Vỹ, 14 Diên Hồng. Sinh tố thì ăn ở Kim Đình 18A Nguyễn Huệ hoặc vào chợ ăn vặt Ngô Văn Sở. Nem nướng ăn ở Lợi 113 Tăng Bạt Hổ hoặc dọc đường từ sân bay về cứ nói mua nem chợ Huyện là lái xe sẽ dừng lại để mua. Buổi tối ra Surf bar nằm ngay trên bờ biển cũng lãng mạn lắm... Túm lại là ăn uống ở Quy Nhơn ngon bổ rẻ, các điểm DL còn hoang sơ, đẹp, người dân thật thà, cũng đáng để đi một lần trong đời, hihi”.
Fogot - 30.6.2015: “Gia đình em ở Quy Nhơn từ 20 - 25.6... Hầm Hô giống một con suối lớn chảy trong núi, có những chỗ phình to ra như một cái hồ nhỏ, nước phẳng như gương soi rõ cả trời xanh mây trắng và rừng núi, nhà nào không có trẻ em thì cứ đi dọc đường mòn từ chỗ nhà hàng Hoa Lộc Vừng, rất thích mà lại không khó đi, gặp đoạn suối nào nông thì nhảy xuống tắm. Từ cổng lên đến nhà hàng có thể đi thuyền chừng 30 phút, cảnh rất đẹp, hoặc đi ôtô mất 3 phút. Bảo tàng Quang Trung thì quy mô nhỏ và hiện vật cũng ít, nên thuê hướng dẫn viên mới thấy hay... Bố mẹ em vào Đền bảo cảm giác rất thiêng, vì đền xây trên nền nhà cũ của 3 anh em Tây Sơn... Chắc chắn sẽ quay lại Quy Nhơn, không chỉ để thăm thú nốt những nơi chưa kịp đi, mà còn để tận hưởng sự yên bình, thoáng đãng của thành phố biển xinh đẹp này”.
Ngabql - 30.6.2015: Giống như bạn fogot, bạn ngabql cho rằng: “... Nói chung vì có con nhỏ nên nhà mình không đi được nhiều, nhưng cảm nhận Quy Nhơn là một thành phố biển xinh xắn, bình yên. Nếu đi toàn người lớn thì thuê xe máy đi khám phá cũng thích lắm đấy!”
Đậu đũa - 1.7.2015: “Mình vừa đi Quy Nhơn về, rất hài lòng về chuyến đi. Mình ở KS Hải Âu. Giá cả và dịch vụ đều rất hài lòng. KS có bể bơi, ngay mặt biển. Đồ ăn sáng phong phú, giá cả rất phải chăng... Đồ ăn ở Quy Nhơn rất đa dạng, giá cả nhiều món rẻ giật mình. Hải sản mình ăn ở Hoa Hoa, các món đều tươi ngon. Gà mình ăn ở Sáu Cao, vì hâm mộ món gà chiên mắm và xôi chiên hai mặt mà nhà mình ăn ở đây hai lần. Bánh xèo Gia Vỹ, bánh hỏi Diên Hồng là các địa chỉ mà các bạn nên thử, ngon bổ rẻ... Nói chung ăn uống ở Quy Nhơn các mẹ không lo bị chặt chém, người dân thân thiện. Đi chơi, nhà mình đi Bãi Bầu ở Phú Yên, có thể thuê xe máy, cách TP Quy Nhơn khoảng 15km, hoặc đi taxi. Cảnh đẹp, bãi tắm rất hợp với trẻ con vì biển trong, nước không sâu và sóng không to như trong thành phố. Nhà mình còn mua tour đi ngắm san hô ở đảo San hô. Trên đường đi được qua cầu Thị Nại (cầu dài nhất qua biển ở Việt Nam). Eo Gió cũng rất thú vị. Quà Quy Nhơn, bánh tráng cốt dừa rất ngon. Bánh ít lá gai và bánh hồng thì nên đặt trước”.
Trh635 - 6.7.2015: “Chào cả nhà, v/c em vừa kết thúc chuyến đi ở Quy Nhơn. Thích Quy Nhơn quá đi. Đặt phòng ở KS Hải Âu. View biển nhìn thích lắm. Ngày 1: Sau khi nhận phòng, ghé Hàn Mặc Tử rồi thăm loanh quanh thành phố, ghé tháp Đôi. Tối ăn tại nhà hàng Hoa Hoa. Mình cực thích món sứa nước lèo. Ngon cực luôn. Ngày 2: Mình đón taxi đi Tây Sơn. Hầm Hô đi thuyền thích thật. Mình vào web Hầm Hô đặt luôn gói đi thuyền nên giá khá rẻ. Món chim mía và chả cá gì đó thật không chê vào đâu được. Chiều về trời nắng quá, vợ chồng chui vào Big C xem phim ở CGV. Tối ăn bánh xèo tại Anh Vũ và lang thang thiên đường ăn hàng Ngô Văn Sở. Mực rim, cá rim ở đây ăn ngon lắm. Ngày 3: Vợ chồng ăn bún tôm Ngô Đức Kế - Ngô Gia Tự rồi đi Ghềnh Đá Đĩa. Chiều về ăn gà chỉ Sáu Cao. Tối mệt quá nên không đi đâu nổi nữa. Ngày 4: Sáng đi chợ Đầm, hải sản ở đây nhiều vô kể. Mình làm luôn 1 thùng cua để mang ra Đà Nẵng cho ông bà. Túm lại, Quy Nhơn là thành phố đáng để khám phá. Nhất là ẩm thực. Hihi”.
Mephuonglinh2007 - 13.8.2015: Gia đình mình 17 người cả già lẫn trẻ vừa có chuyến DL Quy Nhơn và Tuy Hòa 5 ngày. Nhìn chung, Tuy Hòa và đặc biệt TP Quy Nhơn đúng là điểm DL khá lý tưởng, nhà mình rất thích, non nước hữu tình, biển xanh, thành phố xinh đẹp nằm bên bờ biển hiền hòa, không quá đông dân cũng không quá vắng, chưa bị thương mại hóa, người dân đa phần chân chất hiếu khách, đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu dọc bãi biển quá đẹp. Nhà mình đi tham quan cầu Thị Nại, trượt cát Nhơn Lý, Eo Gió, Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Vũng Rô, Trại phong Quy Hòa, Bãi Bàu… Ấn tượng nhất là Eo Gió và Mũi Điện-Đại Lãnh, những nơi có cảnh vật quá đẹp và bãi biển sạch, hoang sơ.
...Hải sản rất rẻ và ăn uống rẻ (nói chung nhiều thứ rẻ). Nhà mình có vào nhà hàng Quê Hương 2; quán Hướng Dương gần Eo Gió; gà chỉ Sáu Cao 2, nói chung khá là ok nhưng mình đặc biệt ấn tượng với nhà hàng cơm niêu Hội An đường Nguyễn Tất Thành và cơm niêu Mộc Viên bên cầu Hà Thanh 1, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí Ngon - Bổ - Rẻ. Trừ một số điểm nhỏ, còn lại gia đình mình rất hài lòng về chuyến đi này. Và tương lai không xa nhà mình sẽ quay lại nơi đây. Có thể nói Quy Nhơn là một điểm đến khá lý tưởng trong thực tế DL hiện tại của Việt Nam.
N.V
Thành phố ta nên chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường hơn nữa thì mới mong giữ chân du khách đến nơi này. Tuy nhiên, vì đang là mùa nghỉ hè nên lượng khách đến với tỉnh nhà tăng cao là điều đương nhiên, vì thế các tháng mùa đông mưa gió sắp tới cần phải có những chương trình phù hợp hơn để thu hút khách.