Ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin của một học sinh khuyết tật
Tình cờ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tôi gặp lại Nguyễn Lê Duẩn (SN 1993, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, An Nhơn), em học sinh khuyết tật đã gặp khó khăn khi vào Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thị xã An Nhơn) vì bản thân em không thể ngồi chung bàn với các bạn mà phải ngồi chỗ riêng dành cho học sinh khuyết tật.
Duẩn trên chiếc bàn đặc biệt đang bàn luận đề thi Địa lý cùng bạn thân Huỳnh Văn Bạc.
Nguyễn Lê Duẩn không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác vì bị bại liệt bẩm sinh. Tứ chi của Duẩn teo tóp dần. Mỗi khi viết bài, cậu học trò khuyết tật phải kết hợp cùi tay phải và bàn chân phải. Các ngón tay yếu ớt không thể cầm nắm được vật gì. Chỉ mỗi chân trái là có thể nhúc nhích, nên Duẩn dựa vào đó để lấy thăng bằng khi ngồi viết.
Thời tiểu học, Duẩn luôn là học sinh khá. Lên cấp 2, Duẩn vẫn kiên trì học chăm chỉ. Năm học 2009-2010, cậu học trò bất hạnh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT số 2 An Nhơn, nhưng bị thiếu 2 điểm. Dù vậy, Duẩn vẫn đủ điều kiện để được nhận vào học Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (lúc đó là trường bán công). Nhưng nhà trường ái ngại với lý do không đủ diện tích để bố trí một chiếc bàn (chiếc bàn gỗ do anh Dưỡng đóng riêng cho con chỉ rộng chưa đến 1m2) cho Duẩn ngồi trong lớp. Những khó khăn của Duẩn được báo chí phản ánh và Duẩn đã được đến trường.
Chị Lê Thị Phương Dung, mẹ của Duẩn thu xếp vật dụng chuẩn bị đưa con về nhà sau buổi thi.
Cô Nguyễn Thị Hạnh Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, nhận xét: “Suốt ba năm học qua, Duẩn luôn ngoan, hiền, chăm chỉ học tập. Không có điều kiện đi lại, em không thể đi học thêm, chủ yếu là tự học và học hỏi ở bạn bè. Điều đáng khen ở cậu học trò này là nghị lực vượt bậc trong học tập. Duẩn luôn có ý thức vượt lên số phận, rất cố gắng trong học tập. 3 năm qua, Duẩn luôn đạt được danh hiệu học sinh trung bình-khá, đặc biệt chữ viết rất đẹp”.
Gặp Nguyễn Lê Duẩn tại Hội đồng thi Trường THPT số 2 An Nhơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thấy Duẩn thật vui tươi, say sưa làm bài thi. Chị Lê Thị Phương Dung, mẹ của Duẩn, kể: “Trước kỳ thi, gia đình đề nghị hội đồng coi thi cho Duẩn ngồi làm bài ở chiếc bàn đặc biệt của mình. Trước ngày thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã đến gặp, thông báo nguyện vọng của gia đình được chấp nhận và động viên Duẩn, gia đình rất nhiều. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của các quý cấp”.
Sau buổi thi môn Địa lý, cậu học trò khuyết tật tỏ ra rạng rỡ khi cho biết: “Ba môn thi vừa qua em đều làm được bài. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt những môn còn lại. Em đã nộp hồ sơ thi vào khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Quy Nhơn. Em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin của mình”.
NGỌC TÚ