Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015:
U19 Việt Nam chật vật giành 3 điểm đầu tiên
Chiều 25.8, đội tuyển U19 Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên tại vòng bảng Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015. Trước đối thủ là U19 Timor Leste bị đánh giá thấp nhất bảng B, đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã tỏ ra lấn lướt hơn ngay từ đầu trận. Cầm bóng nhiều hơn, nhưng đến phút 26 đội U19 Việt Nam mới ghi được bàn mở tỉ số do công của Lâm Thuận, sau pha phòng thủ hớ hênh của đối phương. Khi trận đấu dần đi về những phút cuối, tiền đạo vào thay người Tiến Linh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội U19 Việt Nam.
U19 Việt Nam (áo trắng) còn nhiều điều phải cải thiện sau trận ra quân. Ảnh: TRUNG KÍNH
Thắng trận, nhưng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải trả giá khá đắt, khi tiền đạo Lâm Thuận dính chấn thương phải rời sân ở phút 63. Với những người theo “trường phái” bóng đá thực dụng, chiến thắng của U19 Việt Nam là chấp nhận được, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ trẻ mới thi đấu trận đầu tiên. Nhưng với những người yêu thích bóng đá đẹp, hâm mộ những gì mà đội U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh… thể hiện trước đây, trận đấu này để lại nhiều thất vọng. Lối chơi của U19 Việt Nam khá rời rạc, những pha tấn công ít có tính đột biến và khả năng dứt điểm của các cầu thủ còn khá kém. Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để đánh giá về thực lực của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi chặng đường phía trước của họ còn khá dài, việc thể hiện lối chơi cũng như phân phối sức lực, sử dụng con người cần có những tính toán hợp lý.
Ở trận đấu tiếp theo diễn ra tối 27.8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Malaysia. Đây là trận đấu quan trọng, ảnh hưởng đến thứ tự trong bảng B và khả năng vào bán kết của cả hai đội. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam.
VŨ LÊ