Du lịch một mình
Nhiều người thường nghĩ khi đi du lịch bụi một mình theo kiểu phượt thì nam giới mới đủ bản lĩnh. Nhưng hiện nay, nhiều chị em, nhất là cô gái trẻ, đã một mình rong ruổi khắp các nẻo đường.
Hễ thích là lên đường
Chị Thanh Phúc, 35 tuổi, một giáo viên dạy ở huyện Hoài Nhơn, vẻ ngoài tuy dịu dàng, yếu đuối nhưng lại “cuồng” đi du lịch bụi một mình. Cứ đến dịp nghỉ hè, Phúc chuẩn bị ba lô, với chiếc máy ảnh Canon 600D và chiếc xe máy Honda Dream cũ, đi khắp các tỉnh, thành. “Chưa vướng bận gia đình, nên khi không có việc gì làm trong 1 tuần, tôi lại vác ba lô đến nơi mình thích. Mỗi nơi đi qua, tôi tự khám phá, tìm hiểu cảnh đẹp, món ăn đặc sản… rất thú vị và giải tỏa mọi buồn chán, phiền muộn”, Phúc kể.
Thanh Phúc luôn tự tìm những cảnh đẹp trong những chuyến du lịch bụi để chụp hình chân dung lưu lại làm kỷ niệm.
Còn bạn Hồ Mộng Tiên, 22 tuổi (ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) hiện là sinh viên năm 4, Khoa Báo chí truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, từng được kênh giải trí của giới trẻ như Zingme, Kenh14.vn giới thiệu bởi đã đi xe máy một mình qua 20 tỉnh, thành. Mộng Tiên kể: “Ai hỏi đi một mình sợ không, tôi thành thật trả lời sợ chứ. Nhưng sợ thì sợ, đi vẫn cứ đi. Cái cảm giác chinh phục, vượt qua nỗi sợ hãi bản thân khiến tôi càng thêm thích thú”.
Trong giới phượt nữ còn có Nguyễn Hoàng Nguyên, 29 tuổi (quê ở TP Quy Nhơn), hiện làm việc trong lĩnh vực ngoại thương ở TP Hồ Chí Minh, khá nổi tiếng với những chuyến khám phá du lịch tại các nước châu Á chỉ một mình. Cô chính là Rosie Nguyễn- tác giả cuốn “Ta ba lô trên đất Á”. Hoàng Nguyên đã chia sẻ: “Đi ra khỏi vùng sống quen thuộc, nhất lại là tiếp xúc những nền văn hóa lạ, không khỏi có những tình huống trắc trở, làm mình ngượng ngùng, xấu hổ. Tất nhiên cũng sẽ có những nghi ngại lúc ban đầu, nhưng tôi tin việc con gái hay phụ nữ đi du lịch một mình rồi sẽ trở thành một điều gì đó hết sức bình thường”.
Những “phượt thủ” trên kể, đi du lịch bụi ban đầu đến với họ có thể là sự tình cờ. Thanh Phúc thì do giận bạn cho mình “leo cây” nên thà đi một mình chứ quyết không bỏ kế hoạch. Còn Mộng Tiên thì theo bạn bè đi vài chuyến du lịch bụi bằng xe máy rồi chợt nghĩ nếu mình đi một mình sẽ ra sao, vậy là đi thử cho biết rồi “nghiện” lúc nào không hay. Nhưng với Nguyễn Hoàng Nguyên - cô luôn lên mục tiêu, kế hoạch cụ thể trước cả năm vì toàn đi nước ngoài. Cô đã phải cố gắng làm việc, dành dụm tiền cũng như tìm hiểu rõ văn hóa, tập quán các nước sẽ đi đến.
Vượt qua khó khăn
Lý do dẫu có khác nhau nhưng hầu hết chị em thích đi du lịch bụi một mình đều là người có cá tính, mạnh mẽ, thích tự do. Họ muốn được nhìn cuộc sống theo cách riêng của mình với những cảm xúc chân thật nhưng vẫn giữ được nét nữ tính trong mỗi chuyến đi.
Qua những chuyến đi khắp mọi miền Tổ quốc, Mộng Tiên thấy mình trưởng thành hơn nhiều.
Với Thanh Phúc, ngoài trang phục đồ thun dài tay, chân để đi đường, trong ba lô của chị không thể thiếu những chiếc đầm maxi xinh xắn, những bộ áo dài truyền thống. Vì mê nhiếp ảnh, có sẵn đủ dụng cụ chân máy, ống kính nên khi bắt gặp hình ảnh đẹp như hồ sen, đường làng quê, ao hồ đẹp… Phúc sẵn sàng dừng chân, thay trang phục và tự chụp hình. Trên trang facebook của cô tràn ngập những hình ảnh chân dung đẹp của chính mình, đó là niềm tự hào của Phúc.
Theo nhận xét của các nữ phượt thủ, trong chuyến phượt một mình, nữ có thể sẽ phải gặp nhiều tình huống khó xử hơn nam trong khi phải tự xử lý mọi việc một mình; và đôi lúc cảm thấy cô đơn, không an toàn. Mộng Tiên cho biết bản thân cô đã đối mặt với nhiều tình huống khó xử gặp phải trên đường như trải qua cái nắng cháy da cháy thịt, phải thích nghi với đồ ăn đồ uống của mỗi vùng hay xe máy bị trục trặc giữa đường, thậm chí nhiều lúc tưởng phải ngủ ngoài đường. Tuy nhiên, ban đầu có thể luống cuống nhưng càng đi nhiều thì khả năng quan sát và xử lý tình huống càng tốt hơn. Đây cũng chính là lý do để Nguyễn Hoàng Nguyên viết quyển sách “Ta ba lô trên đất Á” hướng dẫn chi tiết về việc đi du lịch, chia sẻ kinh nghiệm.
Riêng Thanh Phúc chia sẻ, dù du lịch khắp mọi nơi nhưng riêng phần ngủ cô chọn tá túc nhà bạn bè, họ hàng quen ở các tỉnh, thành đi qua chứ không ở trọ hoặc nhờ nhà người dân.
BÙI NGHĨA
Kinh nghiệm đi du lịch một mình:
- Bạn phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng như: thuốc, túi ngủ, bản đồ, số điện thoại taxi, cách thuê xe ở từng vùng...
- Tìm tất cả thông tin cơ bản nhất về văn hóa, địa lý từng vùng định đến trước khi khởi hành.
- Ở nơi lạ, nên thận trọng, tế nhị trong việc chuyện trò.
- Chuẩn bị đủ tiền cho chuyến đi. Ngoài ra, nên có thêm một khoản tiền nhỏ dự trữ để phòng xa, và nên cất phần này cẩn thận.
- Lân la hỏi han với người địa phương để có chỗ trọ rẻ, an toàn.
Không nên đi, khi:
- Sức khỏe không thật tốt.
- Không đủ khả năng lo cho chính mình.
- Khả năng thích nghi không cao.
- Chưa tìm hiểu kỹ về nơi muốn đến.
- Không nên đi vào các vùng mang quá nhiều đặc trưng riêng biệt; như các bản làng của người dân tộc, vì không hiểu hết họ nên khả năng an toàn thấp.