GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ U19 ĐÔNG NAM Á NĂM 2015:
Hãy xóa cái “dớp” Thái Lan
Tối 4.9, tại sân vận động quốc gia Lào sẽ diễn ra trận chung kết Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015 giữa đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Đây được xem là cơ hội để đội bóng trẻ của chúng ta xóa “nỗi ám ảnh” mang tên Thái Lan mà nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam luôn gặp khó khăn mỗi khi đối mặt.
Mặc dù nhận được nhiều ý kiến đánh giá còn nhiều hạn chế hơn với lứa U19 trước đây với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, nhưng trên thực tế, thành tích mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có tại Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015 khiến bất kỳ HLV nào cũng ao ước. Thi đấu 5 trận, ghi được 14 bàn và chưa thủng lưới bàn nào, giành quyền vào chung kết. Đó chẳng phải là kết quả hết sức ấn tượng sao? Tất nhiên, lối chơi của đội U19 Việt Nam hiện nay vẫn còn chưa đạt được sự ăn ý giữa các vị trí; những màn phối hợp cũng chưa đẹp mắt như lứa cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal thể hiện trước đây. Đó cũng là điều dễ hiểu, khi đội bóng lần này là sự kết hợp của nhiều lò đào tạo khác nhau trong thời gian ngắn.
Với bất kỳ một môn thể thao nào, việc đạt được thành tích tốt ở giai đoạn quan trọng nhất luôn được đề cao. Vì vậy, những gì mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được đến thời điểm này là rất đáng được ghi nhận. Ông đã vượt qua rất nhiều sức ép để xây dựng nên đội bóng có lối chơi hiệu quả. Đặc biệt, ông đã có sự điều chỉnh khá hợp lý về con người trong từng trận đấu để đem lại kết quả tốt nhất. Việc ông đặt niềm tin vào tiền đạo Đức Chinh (vốn khiến không ít khán giả ngán ngẩm bởi sự vô duyên trước khung thành đối phương) cũng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cú hattrick vào lưới đội tuyển Lào ở bán kết không chỉ giúp Đức Chinh giải tỏa được áp lực tâm lý, mà cá nhân anh còn vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng.
Sau một vài năm có phần “chùng xuống”, khi không thể góp mặt ở trận chung kết Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan lại trình làng một lứa cầu thủ khá ấn tượng. Màn trình diễn ở vòng bảng cũng như cách họ vượt qua đội U19 Malaysia ở bán kết cho thấy đây là đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam. Sẽ không dễ khi đối đầu với người Thái, nhất là trong một trận chung kết. Nhưng với lối chơi ngày một nhuần nhuyễn, cùng sự tự tin của các cầu thủ trẻ, chúng ta cùng hy vọng Trọng Đại và các đồng đội sẽ biết cách vượt qua đối thủ một cách thuyết phục nhất.
ĐỨC MẠNH