Lữ đoàn Phòng không 573: Cho mùa luyện quân thắng lợi
Khi các địa phương vừa hoàn thành việc giao quân cũng là lúc các đơn vị nhận quân chuẩn bị bước vào khóa huấn luyện tân binh. Ở Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng quân ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), 100 chiến sĩ mới là quê thị xã An Nhơn đang háo hức bước vào mùa huấn luyện.
Từ xa đã thấy băng rôn chào đón chiến sĩ mới rạng ngời trước cổng gác. Vừa bước xuống xe, những chàng trai trẻ còn ngượng ngùng trong bộ quân phục mới tinh đã được chỉ huy Lữ đoàn ra tận nơi bắt tay, chào đón. Đại tá Trần Quốc Dũng, Lữ đoàn trưởng, cho biết: “Đợt 2 năm 2015, Tiểu đoàn 1 và 3, mỗi đơn vị đảm nhận huấn luyện 50 tân binh. Nhập ngũ đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, trong thời gian huấn luyện, được hòa nhập vào phong trào thi đua chung hướng đến chào mừng 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu, là môi trường thuận lợi để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, tiến bộ và trưởng thành”.
Chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới, Lữ đoàn đã kết hợp các nguồn kinh phí để tu sửa nhà ở, nhà ăn, công trình vệ sinh, cảnh quan môi trường, bảo đảm hệ thống biển bảng, dây giá chính quy. Từ giữa tháng 8, ngành hậu cần đơn vị cũng xuống giống các loại rau, củ, quả, tăng thêm số lượng heo, gà, vịt để khi bộ đội vào là có sản phẩm vườn - ao - chuồng tại chỗ cung ứng cho bữa ăn hàng ngày. Đơn vị cũng đầu tư củng cố thao trường bãi tập, làm tốt công tác tập huấn khung huấn luyện, thực hiện 100% giáo án được phê duyệt theo phân cấp; tu bổ vật chất, mô hình học cụ, nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng sáng kiến “Cơ cấu ẩn hiện bia AK bài 1 bằng điện”.
Là đơn vị Anh hùng LLVTND, “lá chắn thép” canh giữ bầu trời Tổ quốc, những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 573 luôn thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới. Theo thông tin từ Phòng Chính trị Lữ đoàn, sau khi ổn định biên chế, các chiến sĩ được tham quan phòng Hồ Chí Minh, nhà truyền thống Lữ đoàn, xem phim tư liệu truyền thống của Lữ đoàn và ôn lại những trang sử vẻ vang của quê hương An Nhơn. Nội dung giáo dục truyền thống cũng sẽ được Đoàn thanh niên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, diễn đàn thanh niên, hoạt động 2 ngày nghỉ cuối tuần, “Sinh nhật chiến sĩ”, giao lưu với đơn vị kết nghĩa... Cùng với đó, đơn vị thông báo kịp thời kết quả rèn luyện của chiến sĩ về quê hương, gia đình.
Đại úy Ngô Nguyên Tâm, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3, khẳng định, cách “tiếp lửa” này có ý nghĩa rất quan trọng trong bồi dưỡng, xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng. Đây cũng là hành trang theo suốt thời gian quân ngũ giúp chiến sĩ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kế thừa kinh nghiệm của nhiều năm huấn luyện tân binh, Đảng ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ. Trung úy Lương Xuân Hiếu, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện, chúng tôi thường xuyên sâu sát, gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, xây dựng niềm tin và động lực giúp các em vượt qua trở ngại trong những ngày đầu đầy bỡ ngỡ”.
Chiến sĩ mới, đảng viên Ôn Nhất Thắng (quê ở xã Nhơn Phong) hào hứng: “Nhìn cảnh quan tươi đẹp, thấy nhịp độ công việc sôi động và khẩn trương ở đây, chúng tôi đã xác định vinh dự và trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu để nối tiếp thành quả của thế hệ đi trước”. Còn chiến sĩ Đỗ Hữu Hải (quê ở xã Nhơn Tân), tốt nghiệp cao đẳng trước khi nhập ngũ, cảm nhận: “Dù mới vào đơn vị nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn hòa đồng, gắn bó, tôi thấy đơn vị như một gia đình lớn”.
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP