Võ đường Thành Sô: Ðiểm sáng phong trào võ thuật ở Phù Mỹ
Trong hơn 40 năm hoạt động võ thuật, võ sư Thành Sô (ở huyện Phù Mỹ) có nhiều đóng góp to lớn vào công tác bảo tồn, phát triển võ thuật cổ truyền. Võ đường mang tên ông cũng đã sản sinh ra nhiều thế hệ võ sĩ xuất sắc, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.
Nhà võ sư Thành Sô ở trong một con hẻm nhỏ phía sau Trạm Y tế thị trấn Phù Mỹ. Những người từng đến đây đôi ba lần có thể không nhớ đường vào, nhưng có hề gì, ngay từ ngoài quốc lộ 1A, vào bất kỳ nhà dân nào hỏi thăm đều được chỉ dẫn cặn kẽ.
Nơi tá túc của vợ chồng võ sư khá chật hẹp, nhưng được bài trí đơn giản nên tạo được cảm giác thoải mái. Phía ngoài, sát cạnh hàng rào là những bao cát treo lơ lửng. Sân tập của ông chỉ có “sức chứa” khoảng chừng hơn 20 người cùng tập luyện. Trên tường là “thời khóa biểu”, cùng với đôi vần lục bát được ông ghi vội để nhắc nhở học trò phải luôn giữ cái đạo của người học võ.
Ở phòng khách, chiếc cúp vàng to được đặt trang trọng trong hộp kính trên bàn uống nước là thứ nổi bật nhất. Nó cũng là niềm tự hào của cá nhân võ sư Thành Sô và các học trò sau khi giành được cúp vô địch nội dung đối kháng tại Giải võ cổ truyền các võ đường toàn tỉnh - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2015 (diễn ra vào tháng 7.2015). Nhớ lại thời khắc đó, các học trò của ông không khỏi hào hứng, nhưng cũng nói thật rằng rất lo lắng. Bởi võ sư Thành Sô bị bệnh tim, nhưng phải căng sức chỉ đạo mấy ngày liền, đến buổi cuối cùng vẫn còn cạnh tranh quyết liệt với võ đường Năm Phương (An Nhơn), Hoài Nhơn, Hồ Bé (Tây Sơn). Họ sợ ông căng thẳng quá cũng nguy, mà vui quá cũng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. May mà mọi chuyện đều ổn với vị võ sư năm nay đã cận kề cái tuổi “thất thập cổ lai hy”.
Ngồi bên ấm trà xanh trò chuyện về võ, chúng tôi không khó để cảm nhận được tình yêu của võ sư Thành Sô dành cho võ cổ truyền. Ông sẵn sàng nhận học trò, nếu họ thực sự mê võ. Ông tâm sự: “Học trò mộ mình mà không được học chỉ vì không có tiền thì hóa ra mình dở quá. Đứa nào thích võ thì tôi đều nhận, không tính đến tiền bạc, nhưng đã học thì phải học đàng hoàng”. Cũng vì muốn cho bọn trẻ “học đàng hoàng” mà ông ghi rõ trong thời khóa biểu, với những bài tập thể lực chạy bộ vào mỗi sáng sớm, hay những phần tự tập được định lượng rõ ràng.
Tính tình võ sư Thành Sô thẳng thắn, có phần hơi cộc, nhưng nói về mê võ thì ít ai ở lứa tuổi của ông có thể sánh bằng. Điều đó có được là nhờ ông thụ hưởng từ người cha của mình, vốn là một học trò của những bậc tiền bối nổi danh như Hương kiểm Mỹ. Bản thân ông cũng đã thọ giáo nhiều thầy giỏi ở làng võ An Thái, sau đó đứng ra mở lớp từ những năm trước giải phóng đến nay. Không chỉ dạy vài chục học trò ở nhà, ông còn thường xuyên dẫn học trò đi tham gia võ đài trong và ngoài tỉnh. Ông cũng đứng ra tổ chức nhiều đợt võ đài để gầy dựng phong trào và có chỗ cho học trò cọ xát. Ngay hôm chúng tôi đến nhà, ông đang chuẩn bị cùng cô học trò năm nay lên lớp 12 vào Phú Yên đánh đài bằng… xe máy.
Để có tiền “nuôi” võ, ông phải xoay xở nhiều nghề, trong đó chính là nghề thuốc. Bên cạnh đó, với “hậu phương vững chắc” luôn tất bật với đàn bò, đàn heo sau nhà, ông có thêm những khoản trang trải cho học trò mỗi khi đi thi đấu. Tham gia tích cực trong phong trào võ thuật của huyện Phù Mỹ, võ sư Thành Sô được cho là tạo nên sức bật mạnh mẽ cho võ cổ truyền ở vùng đất này. Những học trò của ông như Thành Huy, Thành Toản… cũng đang tiếp bước thầy, “mở mang” được một số phòng tập ở khu vực phía Bắc huyện.
Có uy tín cao với hầu hết lãnh đạo các địa phương trong huyện, nên nhiều hoạt động liên quan đến võ thuật do võ sư Thành Sô tổ chức đều nhận được sự hỗ trợ, hưởng ứng. Mới đây, đề xuất đưa võ cổ truyền vào giảng dạy ngoại khóa tại Trường THPT An Lương (Mỹ Chánh) của ông cũng đang nhận được những phản hồi tích cực. Đây là những nguồn động lực mạnh mẽ, giúp vị võ sư nhiều tâm huyết này tiếp tục cống hiến sức mình cho võ cổ truyền trong những năm tiếp theo.
Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT Phù Mỹ: “Võ đường Thành Sô được xem là một trong những “cây đại thụ” trong làng võ ở Phù Mỹ. Những kết quả mà võ đường Thành Sô đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bộ môn võ cổ truyền trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Chúng tôi đang xúc tiến những thủ tục cần thiết để Hội võ thuật Phù Mỹ được thành lập, hoạt động một cách bài bản, quy củ nhằm phát huy tốt những hạt nhân nhiều tiềm năng như võ đường Thành Sô”.
LÊ CƯỜNG