Huỳnh Xuân Bảo: Luôn tìm thấy niềm vui trong học tập
Với Huỳnh Xuân Bảo, quê ở xã Mỹ Hòa, được cắp sách đến trường, được điểm tốt, được thầy cô giáo, ba mẹ luôn ngợi khen, động viên, khích lệ… là động lực để em vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu trên con đường học vấn.
Đạt được danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc gia, Huỳnh Xuân Bảo cho biết con đường học tập của em không chỉ có “màu hồng”. Nhớ lại những năm học cấp 1, ì ạch với kết quả học tập khá, khiến Bảo lo lắng. Tìm ra nguyên nhân do mình còn ham chơi, thời gian dành cho học tập chưa nhiều, tính tập trung chưa cao, kể cả ở lớp cũng như ở nhà… nên Bảo đã không ngừng cố gắng trong 4 năm học bậc THCS, và cứ mỗi lần được nhận phần thưởng dành cho học sinh giỏi là niềm vui trong lòng Bảo như được nhân lên. Học xong THCS, em quyết định thi vào lớp 10 chuyên Sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đậu vào trường chuyên là niềm vui lớn, song do chưa bắt nhịp được với chương trình học khá nặng nên năm lớp 10, Bảo chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Huỳnh Xuân Bảo nhận “Giải thưởng Phù Mỹ”.
Năm lớp 11, Bảo muốn mình phải đạt được kết quả cao các môn, nhất là môn học mình yêu thích. Bảo tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh, tuy không đạt được thành tích như mong muốn nhưng qua kỳ thi, em biết được “tầm” kiến thức của mình, từ đó, dành nhiều thời gian mua, tìm đọc các cuốn sách chuyên về Sinh học của những tác giả nổi tiếng, sát với chương trình. Nhờ vậy, năm học lớp 12, Bảo đã đạt giải Ba môn Sinh, kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia. Bảo chia sẻ: “Bí quyết của em là tập trung học, đọc sách và biết vận dụng kiến thức học được, đọc được vào thi cử”.
Và với Bảo, dồn sức học tốt môn Sinh cũng chính là hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ, không chỉ của bản thân mà còn là kỳ vọng của người cô ruột hay đau yếu, mong muốn của ông bà, ba mẹ. Hôm gặp Bảo tại Lễ nhận “Giải thưởng Phù Mỹ” do UBND huyện Phù Mỹ phát thưởng, em cho biết: “Em thấy rất vui, vui được đi học, vui được nhiều phần thưởng trong học tập, vì thấy ba mẹ vui, ông bà, cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đều vui mừng. Đó chính là động lực của em”.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học vừa qua, Huỳnh Xuân Bảo trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội, niềm vui lại đến với em và gia đình, thầy cô, bạn bè. Và còn có một điều nữa Bảo không nói ra, nhưng qua các bạn thân của em, tôi biết khi còn học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, em đã được vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài, ảnh: XUÂN LỘC