Không từ bỏ ước mơ giảng đường
Đó là lời bộc bạch của nhiều tân sinh viên Bình Định có hoàn cảnh khó khăn tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ (tổ chức ngày 19.9 tại TP Quy Nhơn). Hoàn cảnh khó khăn có thể là rào cản khiến những người thiếu bản lĩnh gục ngã nhưng đồng thời cũng là thử thách để những người không đầu hàng số phận tôi rèn ý chí và bản lĩnh...
Những hoàn cảnh khó khăn
Mồ côi cha mẹ từ lúc lên 5, sống cùng bà ngoại năm nay đã 80 tuổi, ngay từ nhỏ Trương Thị Tường Vi (thôn Trường An 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) đã ý thức rằng mình phải thật chăm ngoan, biết vâng lời bà và không thể thư thả như bao bạn bè cùng lứa. Hàng tháng, với khoản trợ cấp 180 ngàn đồng cho trẻ em mồ côi của chính quyền địa phương không đủ cho hai bà cháu xoay sở cuộc sống. Học một buổi, buổi còn lại em xin phụ bán nước trong căn tin nhà trường để kiếm tiền cùng bà lo toan, trang trải cuộc sống. Loay hoay trong sự khó khăn, túng quẩn thường trực nhưng hình ảnh mọi người nhìn thấy ở em là cô học trò giỏi luôn sống chan hòa cùng bè bạn, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn - Hội trong nhà trường. Đỗ vào ngành Luật thương mại Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh với số điểm 28,5, Tường Vi đang quyết tâm học thật giỏi để trở thành một luật sư.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bên trái) và Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên Bình Định. Ảnh: HOA KHÁ
Tân sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Nhi (thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) may mắn hơn Tường Vi khi còn mẹ bên cạnh nhưng mẹ em lại mang trong người nhiều căn bệnh như hở van tim, sỏi thận và thần kinh tọa. Không đủ sống với việc canh tác 1 sào ruộng chỉ sản xuất 1 vụ/năm (vụ mùa), hằng ngày, Hồng Nhi phải đi làm thuê, làm mướn, mò cua, bắt ốc rồi đem ra chợ bán được vài chục ngàn đồng mua gạo, thức ăn. Nhiều người đã rơi nước mắt khi biết cô tân sinh viên có dáng người khắc khổ đã hai lần bước chân vào giảng đường cao đẳng, đại học nhưng buộc phải bỏ dở vì số phận quá nghiệt ngã. “Lần thứ nhất, bệnh mẹ trở nặng tưởng không qua khỏi, tôi phải về bên mẹ. Lần thứ hai ông ngoại - người tôi kính yêu bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối, mẹ tôi sốc nặng, đó là thời gian 2 tuần sau khi tôi bước vào học kỳ 2 của năm nhất, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định chọn gia đình, vì trên cuộc đời này tôi chỉ còn hai người thân ấy. Vậy mà về với ông được vài tuần, ông cũng bỏ tôi mà đi”, Hồng Nhi trải lòng.
Không chỉ có hoàn cảnh sống khó khăn, một số tân sinh viên còn bị khuyết tật bẩm sinh. Họ phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua mặc cảm, sự đau đớn của bản thân và học tập tốt. Lúc mới chào đời, hai gót chân của cô tân sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn Nguyễn Thị Như Ý (thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) đã bị co rút, còn hai cánh tay thì nhướng cao lên khỏi vai. Đi lại quá khó khăn nhưng 12 năm học phổ thông, Như Ý là học sinh khá, giỏi.
Không từ bỏ ước mơ
52 tân sinh viên quê ở Bình Định được xét nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 của báo Tuổi trẻ là những gương mặt vượt khó học giỏi tiêu biểu. 52 người với những gia cảnh khó khăn khác nhau, nhưng giữa họ có điểm chung là nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học rất mạnh mẽ.
Tìm hỏi các em: “Lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn nghĩ đến điều gì?”. Rất nhiều người đã thừa nhận họ từng có ý định buông xuôi việc học, tìm một việc làm để phụ giúp gia đình. Nhưng rồi ước nguyện của mẹ cha, mơ ước của bản thân và ý thức trách nhiệm với tương lai, với gia đình đã tiếp sức để họ gượng đứng dậy đi tiếp con đường đến với tri thức.
“Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước xem câu chuyện của chính các bạn là những bài học của cuộc sống, những bài học về nghị lực vươn lên. Chính chúng tôi - những người làm công tác Đoàn, Hội cũng xem câu chuyện của các bạn là những tấm gương để giới thiệu với tất cả sinh viên khác, giới thiệu với xã hội về tinh thần vượt khó học giỏi của sinh viên Việt Nam”.
Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong
Cô tân sinh viên khuyết tật Nguyễn Thị Như Ý nhớ khoảng thời gian hàng ngày ngồi trên chiếc xe lăn được cha và mẹ thay nhau đẩy đến trường. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự hứa với lòng phải ra sức học để có việc làm tự nuôi sống bản thân”, Ý tâm tình.
Với chàng tân sinh viên Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh Nguyễn Kế Thịnh (xã Tây An, huyện Tây Sơn), nỗi nhọc nhằn của mẹ từ khi ba chia tay hai mẹ con lúc Thịnh mới 10 tuổi là động lực lớn để Thịnh không ngừng phấn đấu. Buổi sáng đi học, chiều đi dồn lúa, phơi lúa cho hàng xóm kiếm 60.000 đồng mỗi ngày, không có nhiều sách vở tham khảo nhưng Thịnh luôn là học sinh giỏi. “Tôi rất thích câu nói “đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” và lấy đó làm phương châm sống của mình”, Thịnh chia sẻ.
Kể về ba, cô tân sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn Trần Thị Quang Vinh (thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão) đã rơi nước mắt vì ba luôn giấu nỗi đau đớn thể xác trước mặt các con. “Ba là cựu chiến binh tham gia lực lượng quân tình nguyện tại chiến trường Campuchia, hiện đã mất sức lao động. Tôi muốn trở thành cô giáo, ngoài ý thích của bản thân còn là sự kỳ vọng của ba mẹ. Tôi xem việc học tốt là sự báo đáp phần nào công ơn trời biển của đấng sinh thành”.
Đứng trước sự khó khăn thường có hai sự lựa chọn: buông xuôi hay vượt qua. Và họ, đã chọn cách vượt qua. Đó là niềm tin để nhiều người gửi gắm rằng họ sẽ còn tiếp tục vượt qua những khó khăn trong suốt quãng thời gian gắn bó với giảng đường đại học để trở thành những công dân tốt trong xã hội.
NGỌC TÚ