TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ kháng chiến
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng... sáng nay tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23.9.1945–23.9.2015), tại TP HCM.
Sáng 23.9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhắc lại, chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta lần thứ 2.
"Nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình, độc lập, tự do thì đã phải cầm súng chiến đấu để giữ vững nền độc lập vừa giành được. Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam kỳ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt với lời thề thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", người đứng đầu chính quyền thành phố, nói.
Theo ông Quân, từ sự kiện lịch sử Nam bộ kháng chiến, tiếp nối truyền thống yêu nước, Đảng bộ nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định chung sức chung lòng làm nên thắng lợi to lớn. Kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ đi trước, TP HCM đã đạt những thành tựu to lớn, đặc biệt 30 năm đổi mới, thành phố đã có nhiều biến đổi sâu sắc trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.
Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Nguyễn Trọng Xuất cho biết, kỷ niệm 70 năm Nam bộ kháng chiến, dù nhiều anh chị của các thế hệ đi trước đã mất nhưng tâm nguyện trước sau của những cựu chiến binh vẫn là khát vọng truyền lửa cho các thế hệ nối tiếp.
"Chúng tôi mong ước các thế hệ sau sẽ thấm niệm những giá trị tinh thần tuyệt đẹp của ngày Nam bộ kháng chiến, tự hào đi đôi với trách nhiệm và sẽ làm giỏi hơn thế hệ những người kháng chiến chúng tôi đã làm năm xưa", ông Xuất nói.
Tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đại diện thế hệ trẻ, giảng viên ĐH Luật TP HCM Trần Ngọc Lan Trang nói rằng, tuổi trẻ thành phố nguyện phấn đấu học tập vươn lên sống có ích, đem sức trẻ và trí tuệ tham gia góp phần xây dựng bảo vệ phát triển thành phố và đất nước, xứng đáng là những đoàn viên thanh niên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Đêm 22.9.1945, quân Pháp kéo đến đánh chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ kháng chiến, trụ sở Quốc gia tự vệ, bưu điện, nhà đèn, đài phát thanh… Nhờ cảnh giác từ trước, các đơn vị vũ trang của chính quyền cách mạng đã anh dũng đánh trả quân Pháp xâm lược suốt từ đêm 22.9.1945 đến rạng sáng 23.9.1945.
Ngay sau đó, hội nghị tại phố Cây Mai - Chợ Lớn đã quyết định thành lập Ủy ban kháng chiến Nam Bộ do ông Trần Văn Giàu làm chủ tịch với lời kêu gọi "Độc lập tự do hay là chết. Hôm nay Ủy ban kháng chiến kêu gọi: Tất cả đồng bào già trẻ, trai gái hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược". Theo lời kêu gọi nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tổ chức tổng bãi công, bãi thị, bãi khóa...
Với quyết tâm kìm chân địch trong nội thành càng lâu càng tốt của quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tạo điều kiện để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài trong cả nước.
Theo Trung Sơn (VnExpress)