“Tiếp sức” cho học sinh nghèo
Thời gian qua, bằng tình thương và trách nhiệm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều học sinh nghèo ở TP Quy Nhơn được Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Cảng Quy Nhơn giúp đỡ, tiếp sức tới trường. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là những câu chuyện đầy cảm động.
Em Trần Vương Quốc (SN 2001 ở Khu vực 5, phường Thị Nại) hiện đang học lớp 9, Trường THCS Tây Sơn là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất khi Quốc chưa đầy 17 tháng tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi để em lại với cô ruột là chị Trần Thị Trà (43 tuổi), thuộc diện hộ nghèo, sống độc thân lại thường xuyên đau bệnh, khiến Quốc nhiều lần có ý định bỏ học. Biết được hoàn cảnh của em, năm 2013 Đồn BPCK Cảng Quy Nhơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến động viên và cam kết nhận đỡ đầu, giúp đỡ em trong học tập. Hàng tháng đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền học phí và tặng xe đạp cho em đến trường.
Đồn BPCK Cảng Quy Nhơn tặng xe đạp cho em Trần Vương Quốc ở phường Thị Nại. Ảnh: CHÂU VĂN TOÀN
Cùng hoàn cảnh, em Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1998 ở Khu vực 7, phường Lê Lợi) hiện đang học lớp 12, Trường THPT Trần Cao Vân, đến trường với nhiều lo âu về cuộc sống gia đình. Mẹ bỏ nhà ra đi khi em mới sinh được hơn 1 tháng, đầu năm 2015 bố mất do tai nạn lao động, làm cho con đường đến trường của Hằng gần như ngõ cụt. Biết được hoàn cảnh đó, Đồn đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Công ty May Bình Định nhận đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng cho em, đồng thời đề nghị địa phương và nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để em đến trường học tập.
Ngoài các trường hợp trên, nhân dịp lễ, tết, Đồn BPCK Cảng Quy Nhơn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 80 lượt học sinh nghèo, khó khăn ở các phường Đống Đa, Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú, Ghềnh Ráng. Để có kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo đến trường học tập, Đồn đã xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp ủng hộ từ tiền lương, phụ cấp; đồng thời vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm và trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị xây dựng quỹ học bổng “Nâng bước các em đến trường”.
Việc làm mang tính nhân văn của những người lính quân hàm xanh đã nhận được sự ủng hộ, cảm kích từ chính quyền và bà con nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Ân - Trưởng Khu phố 5, phường Thị Nại, cho biết: “Khu phố rất hoan nghênh việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã kịp thời giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện học tập, vươn đến tương lai tốt đẹp”.
Châu Văn Toàn