“Sao vuông” vùng biển vào mùa huấn luyện
Sáng 26.9, tôi có mặt ở phía Bắc cầu Thị Nại (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn), tham dự buổi luyện tập bắn súng AR15 từ bờ ra biển của dân quân biển Quy Nhơn.
Vừa dõng dạc hô khẩu lệnh cho các dân quân biển huấn luyện, thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Quy Nhơn, người trực tiếp quản lý và huấn luyện cho dân quân biển, tranh thủ cho biết: Đợt huấn luyện này (từ ngày 17 - 29.9.2015), Ban CHQS TP Quy Nhơn phối hợp với Đồn biên phòng Nhơn Lý tổ chức huấn luyện cho 63 dân quân biển của 7 phường, xã khu vực biên giới biển của TP Quy Nhơn gồm: Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý, Hải Cảng, Trần Phú, Gềnh Ráng. Các nội dung huấn luyện là: Một số nội dung chính trong Luật Hàng hải Việt Nam và Luật biển quốc tế; lý thuyết bắn súng trên biển; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, tình hình quốc phòng, an ninh trên biển; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; một số phương pháp hoạt động chiến đấu trị an trên biển; một số kỹ thuật cấp cứu, cứu hộ trên biển; quan sát, nhận dạng mục tiêu trên biển và cách thông báo, báo cáo; hiểu biết chung và cách sử dụng hải đồ; một số phương án chống cướp phá tàu thuyền; bơi vũ trang trên biển; quy trình kiểm tra, bắt giữ tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển; một số nội dung nghiệp vụ biên phòng có liên quan đến hoạt động dân quân tự vệ biển…
Sau khi luyện tập các tư thế bắn súng từ bờ ra cụm bia ngoài biển với khoảng cách 100 - 150m, chùi vội mồ hôi ướt đẫm trên mặt, ngư dân trẻ Nguyễn Ngọc Hòa (21 tuổi, ở phường Hải Cảng), cởi mở: “Nếu anh xuống nhà chắc khó gặp em lắm. Đi biển hàng chục ngày, vô bờ vài bữa lại đi biển. Cả năm em ở miết ngoài biển. Thế nhưng 3 năm vào Tiểu đội dân quân biển của phường Hải Cảng, năm nào em cũng được điều động tham gia huấn luyện và không lần nào em vắng mặt. Bởi mỗi lần được huấn luyện, những dân quân biển như em lại có thêm kiến thức và nâng cao thêm kỹ thuật, chiến thuật quân sự để vừa tham gia đánh bắt trên biển, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Tất cả 63 chiến sĩ dân quân biển tham gia huấn luyện phần lớn là ngư dân. Ngư dân thường ăn sóng nói gió. Vậy mà tập trung huấn luyện và duy trì chế độ như tân binh trong thời gian gần 2 tuần ở thao trường, họ đều đã quen và giữ được tác phong của nhà binh. Ngư dân Trần Hữu Tây, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân biển xã Nhơn Lý, cho hay: “Qua huấn luyện, hướng dẫn của các cán bộ Ban CHQS TP Quy Nhơn và Đồn biên phòng Nhơn Lý, dân quân biển chúng tôi nắm vững kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu trong từng trường hợp, tình huống cụ thể và ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc. Khi hành nghề trên biển, chúng tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, báo cáo tình hình kịp thời về cho các cấp để xử lý”.
Còn ngư dân Lê Thân Mến, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân biển xã đảo Nhơn Châu, khẳng định: “Từ khi thành lập lực lượng dân quân biển và được tham gia các đợt huấn luyện, bà con ngư dân thêm yên tâm hoạt động đánh bắt trên biển, vươn ra ngư trường xa và bám biển dài ngày hơn vì khả năng tự vệ được nâng cao”.
PHẠM PHƯƠNG