Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn: Nỗ lực duy trì và phát triển phong trào TDTT
Luôn phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc, nhưng cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động TDTT. Không những vậy, họ còn tạo điều kiện cho đông đảo bệnh nhân đến với thể thao như một liệu pháp điều trị bệnh.
Ấn tượng với màn trình diễn của đội bóng chuyền nữ Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại các hội thao do Sở LĐ-TB&XH tổ chức hàng năm, chúng tôi quyết định đến “đại bản doanh” của họ để tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, tập luyện của cán bộ, nhân viên nữ nơi đây.
Thế mạnh bóng chuyền nữ
Điều thú vị là ngay khi vừa qua khỏi cổng Trung tâm, chúng tôi được chứng kiến trận đấu bóng chuyền nữ “gay cấn” giữa đội bóng Tổ Y tế và đội Tổ Chăm sóc. Mặc dù trời nắng nóng, cầu thủ hai đội trong trang phục thi đấu bài bản, sân bóng khá sôi động với tiếng cổ vũ của nhiều bệnh nhân ngồi quanh khu vực thi đấu. Anh bình luận viên kiêm trọng tài điểm thỉnh thoảng khuấy động thêm không khí trận đấu, hô hào cổ động viên vỗ tay sau những pha bóng đẹp mắt.
Cùng có mặt theo dõi trận đấu này, ông Võ Khắc Trực, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, chia sẻ với chúng tôi về “truyền thống” của bóng chuyền nữ nơi đây: “Ngày trước chúng tôi chỉ có đội bóng chuyền nam, nhưng khi tham gia hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh, thấy có nội dung thi đấu bóng chuyền nữ, chúng tôi liền về tổ chức cho chị em tập luyện. Đầu những năm 2000, ở huyện, đội bóng chuyền nữ của Trung tâm không có đối thủ. Giờ thì không còn giữ được vị thế đó, nhưng ở các hội thao do Sở LĐ-TB&XH tổ chức, bóng chuyền nữ vẫn là thế mạnh của Trung tâm, khi nhiều năm liền giành ngôi vô địch”.
Ngoài bóng chuyền nữ, cán bộ của Trung tâm còn tham gia tập bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, billiards. Trong khuôn viên của Trung tâm, những “hạng mục” thể thao phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cán bộ, nhân viên và bệnh nhân được xây dựng và trang bị đầy đủ. Nhờ đó, mỗi khi có đối tác ngỏ lời giao lưu thể thao hoặc chuẩn bị cho một giải đấu nào đó, Trung tâm luôn có sẵn lực lượng tham gia. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên gồm 92 người, Trung tâm cũng dễ dàng thành lập những đội, nhóm để tổ chức những giải thi đấu nội bộ, góp phần kích thích phong trào rèn luyện TDTT. Mỗi buổi chiều muộn, các sân tập trong Trung tâm đều kín chỗ, đó cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cán bộ, nhân viên nơi đây giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc.
Tạo điều kiện cho bệnh nhân tập thể thao
Được điều chuyển về lãnh đạo Trung tâm chưa lâu, nhưng ông Đoàn Thế Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn đã biết đến truyền thống thể thao ở đây và tiếp tục tổ chức duy trì tốt các hoạt động TDTT trong đơn vị do mình quản lý. Ông luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tham gia tập thể thao hàng ngày. Ông Tuấn cho biết: “Cán bộ, nhân viên tập thể thao để tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi trong công việc là điều rất nên khuyến khích. Còn với bệnh nhân, chúng ta cũng cần giúp cho họ hòa nhập với các hoạt động bình thường, chứ chỉ dùng thuốc hoặc các biện pháp cách ly thì khó đạt hiệu quả trong điều trị”.
Có khoảng 60% trong tổng số hơn 500 bệnh nhân ở Trung tâm có thể tham gia các hoạt động TDTT một cách thường xuyên. Ở đó, họ phần nào lấy lại được sự tự tin, hồi phục trí nhớ để bộc lộ những dấu hiệu tích cực hơn trong quá trình điều trị. Và hàng năm, những bệnh nhân cũng được tham gia ít nhất một kỳ hội thao vào dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), nơi họ được thể hiện khả năng của mình, cùng tham gia những trò chơi dân gian với nhiều niềm vui. “Trong năm 2016, Trung tâm sẽ được Bộ LĐ-TB&XH đầu tư 50 tỉ đồng, số vốn tỉnh đối ứng là 20 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục. Trong đó, chắc chắn một số sân chơi thể thao cũng sẽ được đầu tư để cán bộ, bệnh nhân có điều kiện tập luyện tốt hơn” - ông Đoàn Thế Tuấn tâm sự. Đó cũng là mong muốn chung của những người đang sống, làm việc tại Trung tâm này và có lẽ có cả chúng ta nữa, khi sắp được chứng kiến những mảnh đời bất hạnh được cải thiện nhiều hơn về điều kiện sinh hoạt, giải trí…
LÊ CƯỜNG