Vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015:
U21 Bình Định không thể “tự quyết”
Chiều nay (27.10), hai trận đấu lượt trận cuối bảng B Vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra. Bên cạnh một U21 Hà Nội T&T gần như chắc một suất ở bán kết, chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa U21 Bình Định và U21 Đà Nẵng.
Chiến thắng 2-1 trước U21 Đà Nẵng ở lượt trận thứ hai đã mở ra cơ hội đi tiếp cho U21 Bình Định. Nếu căn cứ vào những gì đã diễn ra kể từ khi vòng chung kết khởi tranh, có thể nói cửa vào bán kết của U21 Bình Định khá rộng. Bởi chỉ cần giành thêm 3 điểm trước một U21 Khánh Hòa đã hết động lực thi đấu, đồng thời, U21 Đà Nẵng không thắng U21 Hà Nội T&T trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đội bóng trẻ đất Võ sẽ lọt vào bán kết với tư cách Nhì bảng B.
U21 Bình Định và U21 Đà Nẵng đều còn cơ hội lọt vào bán kết.
So về tương quan lực lượng của các đội trong bảng B, hai điều kiện trên hoàn toàn có khả năng xảy ra, khi đội bóng thủ đô tỏ ra khá mạnh, là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Trong khi đó, U21 Bình Định cũng không hề non kém như đánh giá ban đầu của giới chuyên môn. Họ đã chơi khá tốt trong cả hai trận đấu đầu tiên, nên việc đánh bại U21 Khánh Hòa cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi.
Dù vậy, phần đông người hâm mộ bóng đá Bình Định vẫn tỏ ra bất an, khi kịch bản xấu nhất xảy ra. Đó là U21 Đà Nẵng giành chiến thắng trước U21 Hà Nội T&T. Khi đó, dù có thắng đậm U21 Khánh Hòa, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền cũng phải nói lời chia tay giải đấu. Bởi khi đó, cả 3 đội (ngoại trừ U21 Khánh Hòa) cùng có được 6 điểm, việc phân định thứ hạng dựa trên kết quả các trận đấu giữa 3 đội bóng này với nhau. U21 Bình Định đang yếu thế nhất, khi có hiệu số -2 (và không còn khả năng cải thiện hiệu số vì đã gặp cả hai đối thủ trực tiếp); tiếp đó là U21 Đà Nẵng với hiệu số -1, nhưng nếu thắng U21 Hà Nội T&T với bất kỳ tỉ số nào thì họ cũng có hiệu số tốt hơn U21 Bình Định. Với hiệu số +3, U21 Hà Nội T&T chỉ bị loại khi để thua đội bóng sông Hàn với cách biệt 6 bàn trở lên.
Như trên đã nói, U21 Hà Nội T&T hoàn toàn có khả năng cầm hòa, hoặc thậm chí là đánh bại U21 Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều nhiều người lo ngại hiện nay là cả hai đội bóng này đều được sở hữu bởi một ông chủ, nên việc “nhường nhịn” nhau hoàn toàn có khả năng xảy ra. U21 Hà Nội T&T cũng có cái cớ “hợp pháp” để đưa ra cho việc đá không đúng sức là họ cần dưỡng sức để thi đấu ở bán kết.
Trao đổi với chúng tôi về tình huống này, ông Phan Tôn Quyền, HLV trưởng đội U21 Bình Định, cho biết: “Tôi tin rằng U21 Hà Nội T&T sẽ không dám buông trận này đâu. Tôi cũng đã nghĩ đến kịch bản này, nên mong rằng ông Trưởng Ban tổ chức giải sẽ đến dự khán trận đấu giữa U21 Hà Nội T&T và U21 Đà Nẵng để ngăn ngừa tiêu cực xảy ra. Trước khi giải đấu này khởi tranh, đại diện Ban Tổ chức đã khuyến cáo các đội: nếu đá không trung thực sẽ bị loại khỏi giải. Hy vọng họ sẽ vì danh dự mà chơi sòng phẳng. Còn chúng tôi vẫn động viên các em thi đấu hết mình để giành chiến thắng trước U21 Khánh Hòa”.
ĐỨC MẠNH