Học theo Bác để làm tốt công việc
“Không có nghề nào xấu. Giá trị con người không phụ thuộc vào công việc. Mình phải làm như thế nào để đem lại lợi ích cho xã hội, cho mọi người, đó mới là điều đáng nói, đáng quý...”. Anh Đỗ Quốc Anh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và chế biến rác thải (Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn), đã nói như vậy về công việc của mình tại lễ tuyên dương công nhân, viên chức, lao động điển hình, tiên tiến làm theo gương Bác, do LĐLĐ TP Quy Nhơn tổ chức.
Do đặc thù công việc, hàng ngày phải làm việc trong môi trường độc hại, nhưng nhờ ý thức rõ về công việc mình làm nên anh Đỗ Quốc Anh làm việc hăng say. Là người quản lý, điều hành trực tiếp tại Xí nghiệp, anh thường xuyên rà soát từng công việc, kiểm tra từng khu vực, ngõ ngách của Xí nghiệp và vùng đệm, không để ruồi nhặng, mùi hôi thối phát sinh ảnh hưởng đến dân cư. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm, lượng rác tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường, anh Anh xây dựng kế hoạch cụ thể để điều hành việc xử lý rác, vẫn đảm bảo các yêu cầu đặt ra.
Nói về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, anh Đỗ Quốc Anh cho biết, bản thân và các đồng nghiệp đều đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: Mỗi người phải có trách nhiệm quản lý, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, thuốc phun, tăng hiệu quả, năng suất lao động; trong khi lao động phải đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Anh còn phối hợp với bộ phận kỹ thuật, chuyên môn nghiên cứu cải tiến đường băng chuyền phân loại rác để tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm điện khi vận hành máy; tham mưu cho giám đốc Công ty về công tác quản lý, tổ chức lao động hợp lý, đảm bảo an toàn trong sản xuất.
Anh Đỗ Quốc Anh cho biết: “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bản thân tôi sẽ luôn cố gắng hơn nữa trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và luôn quan tâm giúp đỡ các đồng nghiệp cùng đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác, để xứng đáng là công nhân trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”.
PHẠM PHƯƠNG