Cùng vá lưới cho kịp chuyến biển
Tàu vừa cập bờ, bán cá xong, vợ chồng ông Huỳnh Văn May và bà Võ Thị Mười, cùng 49 tuổi, ở thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) liền tranh thủ vá lại tấm lưới chuẩn bị cho kịp chuyến biển ngày hôm sau.
Vừa vá lưới, cả hai vợ chồng vừa trông đứa cháu nội tên Lê Minh Định 3 tuổi, vì bố mẹ của Định lo mưu sinh trên biển chưa kịp vào bờ.
Ông May cho biết: “Thời điểm này đang mùa cá cơm, 3 giờ sáng, chiếc ghe nhỏ của vợ chồng tôi bắt đầu ra biển đánh bắt, 7 giờ sáng vào bờ.
Do nguồn hải sản quanh đảo dần cạn kiệt nên việc đánh bắt thường xuyên thất bại, có hôm chỉ được 2-3 kg cá cơm, hôm nào trúng cũng chỉ được 5-6 kg cá cơm, với giá bán 25.000 đồng/kg, nên cũng đảm bảo được cuộc sống ở trên đảo”.
PHẠM PHƯƠNG