Mình nói đúng cái bụng thì bà con sẽ nghe
Làng Kon Trú, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh có 35 hộ với trên 230 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Bana. Để giúp bà con xóa bỏ những tập tục lạc hậu vốn tồn tại từ lâu, cụ Đinh Văn Lớt, 78 tuổi (bà con vẫn quen gọi là bok Nhựa) đã kiên trì tuyên truyền, vận động, từ đó người dân trong làng hiểu và dần thay đổi nếp nghĩ.
Tuổi cao sức yếu nhưng bok Nhựa không ngại khó khăn vất vả, ngày đêm mưa gió, đến từng gia đình vận động mọi người cùng nhau đoàn kết, ổn định cuộc sống, đẩy mạnh sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo. Đối tượng được bok Nhựa đặc biệt chú ý là những thanh niên lêu lổng, chây lười lao động, bởi như bok nói: “Đây là lực lượng lao động chính, trụ cột của gia đình, làng xã, nên tôi luôn tìm cách gần gũi, khuyên nhủ để mấy đứa nó hiểu có làm mới có ăn, có cần cù, chịu khó lao động mới có nguồn thu nhập cho bản thân, cho gia đình”.
Ngoài ra, bok Nhựa còn tuyên truyền, vận động bà con trong làng thực hiện nếp sống văn minh, gia đình nào cũng phải sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ; đau ốm phải đến trạm xá khám chữa bệnh; các cặp vợ chồng trẻ chỉ sinh 2 con để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt; con trai, con gái chưa đến tuổi trưởng thành không được lấy vợ, lấy chồng; xây dựng gia đình hòa thuận, phát triển, con cái không bỏ học giữa chừng. Khi làng có đối tượng thanh niên hư hỏng hay cặp vợ chồng nào ăn ở với nhau không thuận hòa, hàng xóm mâu thuẫn với nhau, với vai trò của già làng, bok Nhựa đều đến giải hòa, dùng những lời lẽ tình cảm, nhẹ nhàng để mọi người nhận ra được điều hay lẽ phải, hàn gắn tình thân.
Mới rồi, vợ chồng anh Đinh Th. xảy ra xích mích. Anh Th. thường xuyên uống rượu, bỏ bê nương rẫy, lại còn gây gổ với vợ con. Chán nản, vợ anh ôm con định bỏ làng ra đi. Biết được câu chuyện, bok Nhựa đã đến khuyên răn. Lời bok Nhựa như làn nước mát từ con suối, xua tan cơn nóng giận, làm dịu mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Th. Vợ chồng anh hứa sẽ cùng cố gắng để gia đình lại thuận hòa như trước.
Để gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc mình, bok Nhựa tổ chức dạy hát xoang cho lớp trẻ trong làng, động viên thanh niên nam nữ tham gia đội cồng chiêng của làng. Bok Nhựa đem những bài dân ca, những bài hát của những năm tháng chiến tranh mà bok còn nhớ được truyền dạy lại cho lớp trẻ.
Nói về những điều mình làm cho làng, bok Nhựa chia sẻ: “Mình là người lớn, được bà con trong làng tín nhiệm nên mình phải luôn gương mẫu, coi trọng lợi ích của làng, của bà con. Người lớn nghĩ gì, đứa nhỏ nghĩ gì mình cũng phải tìm hiểu, nếu ai có khó khăn thì chia sẻ, động viên. Mình nói đúng cái bụng thì bà con sẽ nghe”.
Còn ông Đinh Văn Khư, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, thì nhận xét: “Bok Nhựa ở làng Kon Trú tuy tuổi cao nhưng tư tưởng tiến bộ, những điều bok nói, những gì bok làm đều đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chính nhờ sự tuyên truyền, vận động của những người như bok Nhựa mà những vấn đề nảy sinh từ cơ sở đã được giải quyết nhanh chóng”.
XUÂN DŨNG