Vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015: Tiếc cho U21 Bình Ðịnh!
Chiều 29.10, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra trận bán kết 1 Vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015 giữa U21 Bình Ðịnh và U21 An Giang. Dù chơi có nét hơn đối phương, nhưng đội bóng trẻ đất Võ lại nhận thất bại 0-1, lỡ hẹn với trận chung kết.
Với thành tích bất bại cả ở vòng loại và các trận đấu bảng tại vòng chung kết, U21 An Giang được đánh giá cao hơn U21 Bình Định. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn lại chọn lối chơi phòng ngự phản công, với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Vì vậy, trong phần lớn thời gian của trận đấu, U21 Bình Định cầm giữ bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Khi những pha lên bóng chưa phát huy được hiệu quả, đội bóng trẻ đất Võ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 23, sau pha băng ra có phần thiếu chính xác của thủ môn Minh Hoàng, để Lại Bảo Hữu dễ dàng chọc thủng lưới.
Sớm có bàn dẫn trước, U21 An Giang càng trung thành với lối chơi thiên về phòng ngự, gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ U21 Bình Định trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong 45 phút đầu tiên, cơ hội nguy hiểm nhất mà các cầu thủ đất Võ tạo ra là cú sút của Ngọc Toàn, đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài. Với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, U21 Bình Định tiếp tục gia tăng sức ép về phần sân đối phương, nhưng tất cả những cú dứt điểm đều không thể thắng được phản xạ nhanh nhạy của thủ thành Ngọc Tuấn. Thất bại với tỉ số 0-1, đội U21 Bình Định đành hài lòng với vị trí đồng hạng Ba. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên U21 An Giang lọt vào trận chung kết, họ sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U21 Hà Nội T&T và U21 TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều 30.10.
Đây là kết cục buồn đối với U21 Bình Định, sau những gì họ đã thể hiện ở vòng loại và các trận đấu bảng. Nhưng với dàn cầu thủ có tuổi đời trẻ nhất so với các đội tham dự giải, những gì họ đem đến vòng chung kết cũng phần nào làm người hâm mộ hài lòng. Không chỉ thi đấu với lối chơi tấn công đẹp mắt, các cầu thủ U21 Bình Định không hề tỏ ra cay cú ăn thua, hay sử dụng tiểu xảo để giành chiến thắng bằng mọi giá. Việc họ để thua U21 An Giang cũng một phần vì sự khác biệt đó, khi đội bóng miền Tây Nam bộ thường xuyên phạm lỗi để ngăn chặn những pha tấn công, hoặc có những màn câu giờ lộ liễu. U21 Bình Định không thể vào chung kết như cách mà các đàn anh của họ đã làm được cách đây 10 năm, nhưng những người yêu thích bóng đá đẹp vẫn hài lòng về màn trình diễn của Cao Văn Triền cùng các đồng đội. Bởi ở đó, họ tìm thấy những niềm hy vọng mới cho bóng đá Bình Định trong tương lai.
Cựu cầu thủ đội Công nhân Nghĩa Bình Ðặng Gia Mẫn:
Tôi xem trận đấu mà thấy tiếc cho U21 Bình Ðịnh quá! Các cháu có kỹ thuật tốt, phối hợp tốt, chơi trên chân đối phương nhưng lại dứt điểm chưa sắc. Có những thời điểm các cháu chơi chẳng khác gì lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai trước đây. U21 Bình Ðịnh nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng, một phần vì đội chưa có một trung phong đích thực. Các cầu thủ tuyến trên cũng chưa mạnh dạn cầm bóng hoặc làm tường ở những tình huống trong khu vực 16m50. Một số tình huống xử lý của các cầu thủ ở hai biên cũng chưa hợp lý. Pha thủng lưới duy nhất của U21 Bình Ðịnh cũng chỉ là một tai nạn, nhưng nó đã đem lại lợi thế lớn về tinh thần và giúp U21 An Giang dễ đá hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.
LÊ CƯỜNG
Xem đội nhà đá rất hay phối hợp nhuần nhuyển đẹp mắt. Thua thật đáng tiếc, các em còn trẻ, rút kinh nghiệm nhưng cố gắng phát huy lối đá này, mình rất tự hào quê hương, 2 lần dẫn bạn bè đến sân thống nhất cổ vũ nhưng đều bị thua, tiếc quá, chắc phải chờ hạng nhất gặp lại sân thống nhất.
Các em đá vậy là quá xuất sắc ngoài dự tính của người hâm mộ. Chỉ mong bóng đá quê nhà có người tài trợ thì chúng ta sẽ quay lại thời huy hoàng như trước.