Chuẩn bị “nền” cho du học
Với điều kiện kinh tế như hiện nay, nhiều gia đình có đủ khả năng cho con du học tự túc. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nền tảng đầy đủ cho việc này đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai.
1.
Sau chuyến du lịch châu Âu về, nghe bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu một số trường ĐH bên ấy được chính phủ hỗ trợ 100% học phí hoặc học phí rất thấp, chị Thủy Linh (nhà ở phường Quang Trung, Quy Nhơn) rất tâm đắc. Tuy nhiên, cậu con trai học lớp 11 của chị lại phản đối kịch liệt kế hoạch du học của mẹ vì: “Con không thích đi học xa nhà. Tiếng Anh con không giỏi thì làm sao mà qua bên đó học nổi”. Quả thật, nghe con nói, chị Linh mới ngớ người ra vì sự thật đúng là như vậy, nhưng chị vẫn không từ bỏ ý định. Một mặt, chị đăng ký cho con học lớp luyện thi chứng chỉ IELTS, mặt khác cố thuyết phục con chấp nhận kế hoạch của mình.
Du học sinh các nước tại Viện Công nghệ Unitec, TP Auckland, New Zealand. Ảnh: HỒNG QUẢNG
Mới đây, một bà mẹ khác tôi quen cũng cho biết, chị đang tìm hiểu các thủ tục để chuyển con vào học năm cuối bậc THPT ở một trường nội trú trong TP Hồ Chí Minh, coi đây là bước tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho việc du học. “Tôi có người thân sống bên Đức nên muốn gửi con sang đó học ĐH. Bởi ở nhà nó chẳng tự thân vận động cái gì nên phải gửi nó học nội trú thôi. May ra ở môi trường mới nó sẽ khác”, chị tâm sự.
2.
Với điều kiện kinh tế ở một số gia đình ở TP Quy Nhơn hiện nay, việc cho con du học tự túc không còn là điều quá tầm tay. Tuy nhiên, ở hai trường hợp trên, việc chuẩn bị du học như vậy có điều gì đó chưa thật ổn vì thiếu sự căn bản. Bởi, nói như ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nơi có khá nhiều học sinh du học bằng con đường tự túc hoặc học bổng, thường thì các gia đình chuẩn bị kế hoạch du học cho con từ rất sớm, ngay từ khi mới bước vào học cấp II, trước hết là tiếng Anh cho thật vững.
Việc này được chị Phượng Thanh (nhà ở đường Phan Bội Châu, Quy Nhơn) xác nhận: “Tôi cho con luyện tiếng Anh một thầy một trò từ khi cháu học lớp 6. Mỗi ngày một ít, tôi dạy con mục tiêu, tinh thần và kỹ năng du học sau khi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, khi con trai sang bên Úc học, cháu hòa nhập nhanh. Hết năm thứ nhất cháu đi làm thêm, không nề hà từ việc bán trái cây đến dọn vệ sinh trong khách sạn, dẫu khi ở nhà luôn được cơm bưng nước rót. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị các bước tiếp theo cho con gái dẫu nó mới học lớp 10”.
Chị Thanh cũng cho hay, chi phí cho hơn 3 năm học ĐH tự túc ở Úc khoảng 1,7 tỉ đồng, bao gồm: học phí, sinh hoạt phí, đi lại, chưa kể các khoản phát sinh. “Vì vậy, muốn thật yên tâm, gia đình phải có 2 tỉ đồng tiền nhàn rỗi trong tài khoản. Trong năm học đầu tiên, cũng không nên khuyến khích con đi làm thêm để cháu chuyên chú học tập, theo kịp bạn bè”, chị Thanh chia sẻ kinh nghiệm.
Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Monash (Melbourne, Úc) trong một chuyến dã ngoại. Ảnh: V.T
3.
Anh Trương Phạm Hoài Chung (31 tuổi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn), đang nhận học bổng thạc sĩ giáo dục Trường ĐH Harvard (Mỹ), đồng thời mở Chương trình tư vấn giáo dục Stella Education tại TP Hồ Chí Minh (chuyên tư vấn cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch du học ngay từ năm lớp 9 hoặc sớm hơn) đã chia sẻ trên website của mình những khó khăn của du học sinh khi không được chuẩn bị “nền” thật kỹ: “Áp lực nhiều, học nhiều nhưng không có sự chuẩn bị về kỹ năng nên các bạn du học sinh thời kỳ mới qua thường cảm thấy bị “khớp”. Ở trong nước học môn này môn kia, đề thi ôn thế nào thì thi thế ấy. Trong khi đi du học, mọi thứ phải xuất phát từ sự tự học, tích lũy kiến thức từ thư viện, từ tài liệu và cả cuộc sống. Nhiều học sinh khi mới đi học vẫn hay liên hệ tôi, hỏi rằng giáo sư bảo tìm đề tài nhưng không biết tìm đề tài gì, ở đâu”.
Rõ ràng, cho dù mục đích tìm kiếm cơ hội trong du học của mỗi người có thể khác nhau, thì bước chuẩn bị “nền” du học cho thật kỹ là không thừa, nhằm giúp du học sinh tránh được bỡ ngỡ, mặc cảm thua sút bè bạn, xác định đúng mục tiêu du học từ ban đầu.
Chị Phượng Thanh cho biết thêm, trước đây chị vẫn giữ ý định cho con gái du học vì những lợi ích không bàn cãi của việc này, dẫu sau này con làm gì chăng nữa. Nhưng, mới đây, khi nghe con gái trình bày quan điểm của mình về du học, chị đã suy nghĩ lại. “Nó bảo, con thích kinh doanh độc lập, tự mình làm chủ thì chỉ cần học giỏi ở trong nước là đủ. Lấy bằng ĐH ở nước ngoài, mẹ phải tốn cho con ít nhất 1,5 tỉ đồng, chi bằng mẹ cho con mượn số tiền đó, con gửi ngân hàng 1 tỉ, lấy lãi hàng tháng trang trải việc học trong nước, còn 500 triệu đồng thử kinh doanh. Khi con ra trường, ít nhất vẫn bảo toàn được số tiền 1 tỉ đồng cho mẹ. Nghe con nói có lý, tôi cũng không thích áp đặt con, nên đang cân nhắc”, chị Phượng Thanh nói.
NGUYỄN NAM
Ở góc độ từng là một du học sinh và giờ là một phụ huynh, anh Lê Sơn (nhà ở phường Thị Nại, Quy Nhơn) bày tỏ quan điểm: “Du học, ngoài thâu lượm kiến thức, còn là một cách để mở ra cánh cửa đến với thế giới rộng lớn bên ngoài và rèn tính tự lập. Tôi đã gặp những học sinh, sinh viên Việt Nam du học, họ tự tin và năng động hơn rất nhiều so với những bạn cùng lứa trong nước. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, nên khuyến khích con du học bằng cách tự nỗ lực học tập, tự đặt cho mình mục tiêu tìm kiếm học bổng. Còn nếu cho con du học tự túc chỉ để lấy “mác” trong khi điều kiện kinh tế gia đình không quá dư giả thì không nên. Bởi thực tế, không cứ phải đi du học mới có thể thâu lượm được kiến thức”.