U21 Bình Định qua vòng chung kết Giải U21 quốc gia năm 2015: Buồn ít, vui nhiều!
Dừng chân ngay trước ngưỡng cửa vào trận chung kết ở vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015, đội U21 Bình Định đã để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Tuy nhiên, với những gì những cầu thủ trẻ đất Võ đã thể hiện, các cổ động viên cũng có nhiều lý do để kỳ vọng vào thế hệ tương lai của bóng đá Bình Định.
Hành trình đáng nhớ
Tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015 với tư cách là đội Nhất vòng loại bảng C, sau 4 trận toàn thắng, nhưng U21 Bình Định vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số 8 đại diện góp mặt. Một phần vì bóng đá Bình Định đã vắng bóng khá lâu ở đấu trường đỉnh cao, hơn nữa, đội quân do HLV Phan Tôn Quyền dẫn dắt có tuổi đời bình quân trẻ nhất giải. Không những vậy, lá thăm may rủi còn đưa U21 Bình Định vào bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần, với sự xuất hiện của 3 đội bóng ở các địa phương đang có đội tham gia V-League gồm: U21 Hà Nội T&T, U21 Đà Nẵng, U21 Khánh Hòa. Khó khăn chờ đón đội bóng trẻ đất Võ ngay từ khi vừa đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, nhưng chính vì vậy mà thành tích cả đội giành được rất đáng được trân trọng.
Đội U21 Bình Định dừng bước ở bán kết khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối, nhưng lối chơi của đội cũng làm nhiều người hài lòng.
Ở trận ra quân, U21 Bình Định không thể làm nên bất ngờ, khi để thua ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch là U21 Hà Nội T&T với tỉ số 0-3. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn giành quyền đi tiếp đội chủ sân Quy Nhơn buộc phải thắng cả hai trận còn lại. Tâm lý không hề thoải mái sau trận thua đậm, lại phải chịu nhiều áp lực phải giành trọn 3 điểm, nhưng Cao Văn Triền và các đồng đội đã giải quyết được 50% nhiệm vụ đầu tiên, khi đánh bại U21 Đà Nẵng được đánh giá cao hơn nhiều. Tiếp đó, U21 Bình Định lại vượt qua U21 Khánh Hòa ở trận cuối vòng bảng, để chính thức ghi tên mình vào bán kết với tư cách Nhì bảng B.
Cần phải nói thêm rằng ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U21 Hà Nội T&T cũng đã thể hiện tinh thần fair-play, thi đấu sòng phẳng để hạ “người anh em”, qua đó gián tiếp giúp U21 Bình Định vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Phan Tôn Quyền bất ngờ dừng lại, khi họ để thất bại một cách tức tưởi trước U21 An Giang, sau bàn thua đến từ sai sót cá nhân. Điều đó làm cho những người yêu mến đội bóng đất Võ vô cùng tiếc nuối.
Hài lòng với bóng đá đẹp
Nhiều khán giả Bình Định chỉ được xem một trận duy nhất của đội nhà tại vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015, đó là trận bán kết gặp U21 An Giang, khi VTV6 phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, cũng có không ít cổ động viên vượt 700 cây số để vào tận nơi cổ vũ cho U21 Bình Định. Bên cạnh đó, một nhóm cổ động viên trẻ đã dùng những thiết bị “thô sơ” để truyền hình ảnh các trận đấu của giải đến khán giả qua internet. Dù chất lượng khá kém, hình ảnh mờ và hay giật, nhưng những đường link đó cũng thu hút một lượng lớn người xem. Qua đó, nhiều người cũng thấy được lối chơi phối hợp nhỏ đẹp mắt mà U21 Bình Định thể hiện ở giải đấu này.
Chiều 1.11, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015. Nhờ cú đúp của tiền đạo Phạm Văn Thành, đội U21 Hà Nội T&T đã vượt qua U21 An Giang với tỉ số 2-1, đoạt chức vô địch gồm: cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng.
Các danh hiệu Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015:
Đội vô địch: U21 Hà Nội T&T
Đội á quân: U21 An Giang
Đồng hạng Ba: U21 Bình Định, U21 TP Hồ Chí Minh
Giải Phong cách: đội U21 TP Hồ Chí Minh
Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Văn Thành (U21 Hà Nội T&T)
Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Ngọc Tuấn (U21 An Giang)
Trong đội hình U21 Bình Định thi đấu giải năm nay, nhiều cầu thủ từng được HLV Trần Kim Đức trực tiếp huấn luyện. Vì vậy, khi tham gia vào thành phần Ban huấn luyện của đội, sự thấu hiểu của ông về các học trò đã giúp xây dựng được lối chơi phù hợp, gắn kết và nhuần nhuyễn. Tuy thể hình của nhiều cầu thủ còn khá mỏng; khả năng va chạm, tranh chấp còn yếu; tốc độ xuất phát chưa cao, nhưng đáng mừng là hầu hết cầu thủ U21 Bình Định đều khá tự tin trong việc cầm giữ bóng, phối hợp trong cả tấn công và phòng ngự.
HLV trưởng đội U21 Bình Định Phan Tôn Quyền cho biết: “Nhiều người đã hỏi tôi đâu là cầu thủ nổi bật nhất của U21 Bình Định tại giải năm nay, tôi đã trả lời rằng thành quả này là của cả một tập thể chứ không riêng ai. Việc các cầu thủ được tham gia thi đấu nhiều trong năm qua, nhất là ở Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, giúp các em trưởng thành nhiều hơn về chuyên môn. Tôi rất vui khi có nhiều người gọi điện, bày tỏ sự hài lòng về lối chơi của đội. Rất mong là các em sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, yêu mến từ người hâm mộ”.
Có mặt theo dõi hầu hết các trận đấu của U21 Bình Định tại vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, nhận xét: “Việc đội U21 Bình Định vượt qua vòng loại nơi có sự hiện diện của U21 Gia Lai đã là một thành công lớn. Do đó, việc đội lọt vào đến bán kết, thể hiện lối chơi đẹp mắt và giành được giải Ba chung cuộc chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện. Chúng tôi rất hài lòng về kết quả này, và sẽ tiếp tục đầu tư để các em có điều kiện phát triển khả năng, có thể tham gia những giải đấu cao hơn trong tương lai”.
LÊ CƯỜNG