Lòng tốt không đúng chỗ
Sáng 3.11, TAND TP Quy Nhơn đã xử sơ thẩm vụ án “làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức”. Hai bị cáo đều là nhân viên của 2 văn phòng công chứng.
Theo cáo trạng, trong tháng 11.2014 và tháng 3.2015, lợi dụng việc khách hàng ủy quyền cho mình làm thủ tục sang tên bất động sản, Đặng Thành Quang (SN 1984, nhà ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, nguyên nhân viên Văn phòng công chứng A và B (trụ sở tại đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã hai lần giả mạo chữ ký của chủ sở hữu hai bất động sản (một cái ở đường Nguyễn Cảnh Chân, TP Quy Nhơn và một cái ở KV 1 phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), giả chữ ký của công chứng viên Văn phòng công chứng Thanh Bình (Quy Nhơn) lập hợp đồng ủy quyền giả để chuyển nhượng bất động sản nhằm vay tiền sử dụng cho mục đích riêng.
Để việc chuyển nhượng bất động sản vay tiền được trót lọt, Quang đã nhờ bạn mình là Tạ Thị Hồng Oanh (SN 1987, nhân viên thủ quỹ, giữ con dấu của Văn phòng Công chứng Thanh Bình), đóng con dấu thật của Văn phòng này vào các giấy tờ giả. “Quang đã nói thật cho tôi biết là mình làm giả hợp đồng ủy quyền, giả chữ ký của công chứng viên Văn phòng của tôi. Mặc dù biết việc làm của Quang là sai trái nhưng vì tình bạn tôi vẫn giúp Quang đóng dấu”, tại tòa, Oanh khai.
Hội đồng xét xử TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt bị cáo Quang 2 năm tù; bị cáo Oanh 15 tháng trù treo (thời gian thử thách 30 tháng). Vì tình bạn mà tiếp tay cho cái xấu, để cuối cùng nhận lãnh hậu quả, “lòng tốt” không đúng chỗ của bị cáo Oanh xem ra đã phải trả giá đắt.
NHẬT HOÀNG