Cô học trò "mê" đọc sách
Thói quen đọc sách là một yếu tố quan trọng giúp em gặt hái thành công trong học tập - Nguyễn Thị Phương, học sinh lớp 12S10 Trường THPT Trưng Vương (Quy Nhơn), vừa đạt giải Nhì môn Địa lý trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh, đã khẳng định như vậy.
Gặp Phương vào buổi sáng đầu tiên đến lớp bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi Quốc gia, em cho biết đang rất hồi hộp. “Em bất ngờ vì không nghĩ mình đạt được giải Nhì. Vui với kết quả ấy, em tự hứa phải nỗ lực thật nhiều để vươn đến thành tích cao hơn nữa”, Phương chia sẻ.
Nguyễn Thị Phương đang nỗ lực để đạt thành tích cao trong các kỳ thi sắp tới.
Là học sinh từng đạt giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9; nhưng lên lớp 10, Phương lại yêu môn Địa. “Có lẽ từ việc thích những câu chuyện của ba - một người làm nghề biển- về các hiện tượng khí hậu, nên em quan tâm nhiều đến môn Địa. Thêm vào đó, được cô Trần Thị Kim Nữ, Tổ phó Tổ Sử Địa Công dân, truyền đam mê, em thấy mình ngày càng gắn bó với môn học hơn”, cô học sinh giỏi tâm tình.
Học Địa, với Phương, khó nhất là những nội dung về giải thích các hiện tượng khí hậu, các vấn đề về tự nhiên như đất đai, nguồn nước. Nữ sinh Trường THPT Trưng Vương cho rằng, muốn học Địa tốt phải đọc thật nhiều sách, nghiên cứu thật nhiều vấn đề, và thói quen đọc sách khi còn nhỏ đã giúp ích em rất nhiều.
Mơ ước trở thành phóng viên, Phương “bật mí” vì muốn thực hiện mơ ước của ông nội. “Khi em ra đời ông đã mất nhưng tình cờ đọc được cuốn nhật ký của ông, biết ông mong ước có những đứa cháu học thật giỏi, thật chăm ngoan. Nhiều người bà con nói rằng em giống ông ở thói quen đọc sách và mê sách. Hiện tại em thấy mình còn thiếu rất nhiều kiến thức, nên đang quyết tâm học thật nhiều, đọc thật nhiều. Ngoài ra, em sẽ luyện cách thể hiện, kỹ năng làm bài tốt hơn, để có thể thực hiện được mong muốn của bản thân, đáp ứng kỳ vọng của thầy cô, bè bạn”, Phương bộc bạch.
KIM KHÁNH