Hãy nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông
(BĐ) - Đó là lời kêu gọi của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại Lễ phát động “Đi bộ an toàn giao thông” năm 2015 nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 12.11 tại TP Quy Nhơn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn, và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.800 đoàn viên, thanh niên.
Trong bài diễn văn phát động, Phó Chủ tịch Phan Cao Thắng đã kêu gọi mỗi người dân trong tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của con cháu mình, hãy nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Từ niềm thương xót sâu sắc những người đã mất do TNGT, chúng ta phải hành động vì sự an toàn của những người đang sống! Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên và từng người dân phải làm tất cả những gì có thể để giao thông ngày càng phát triển theo hướng văn minh, an toàn hơn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tặng quà cho gia đình các nạn nhân bị TNGT. Ảnh: Văn Lưu
Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT là một sự kiện đặc biệt, là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số bị thiệt mạng khi tham gia giao thông; bày tỏ sự chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của những nạn nhân bị TNGT. Lễ phát động cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về thảm họa TNGT, từ đó nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.
Các đơn vị tham gia Lễ phát động diễu hành qua các đường phố Quy Nhơn. Ảnh: Văn Lưu
Ngay sau lễ phát động, hơn 1.800 người tham gia diễu hành trên các tuyến đường Lê Hồng Phong-Nguyễn Huệ-Trần Phú-Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong. Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị TNGT, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng.
K.ANH
Chiều hôm qua, tôi là một đoàn viên tham gia Lễ phát động đi bộ an toàn giao thông và tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Mọi điều đều tốt đẹp, chỉ có phần ý thức của các bạn học sinh ở các trường THPT là tệ nhất, tôi phải nói là rất tệ. Không hiểu ở trường học các bạn được giáo dục như thế nào, nhưng như chiều hôm qua là một điều thực sự đáng buồn cho thế hệ trẻ của một tỉnh trước tiên đã. Khi bắt đầu vào chương trình, các cô các chú ở đoàn đại biểu ngồi ghế trên đã ra hiệu cho các bạn im lặng, trật tự, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà các bạn rất "sôi nổi" trò chuyện, nô đùa với nhau, thậm chí ăn nói rất không nhỏ nhẹ, rất mất trật tự, và còn hơn một cái chợ đang mua bán. Các bạn đã làm buổi lễ mất đi tính trang trọng của nó, hơn nữa mỗi lần giới thiệu đại biểu là các bạn ồ lên, không ra thể thống gì cả. Rồi khi đại biểu đọc các bài báo cáo, phổ biến chương trình thì các bạn nói là không nghe gì cả, trong khi đó các bạn vẫn nô đùa và nói chuyện rất to. Thử hỏi như vậy thì ai nghe cho được. Khi diễu hành, thì các bạn chạy ngược chạy xuôi, ghé cửa hàng mua nước uống, đồ ăn, ăn uống xong đến đoạn đường trần phú là bắt đầu vứt rác xuống đường, đá chai nhựa, ném chai nhựa vào nhau, chạy tán loạn hết. Vừa đi vừa hò hét, thật không ra gì. Như vậy thì có xứng đáng với những gì các bạn được học không? Và điều đáng nói là ý thức của các bạn rất là tệ, tôi nói thẳng như vậy. Qua đây rất mong các trường THPT ở thành phố ngày hôm qua cho các bạn học sinh tham gia chương trình đó nên và rất nên xem xét lại vấn đề giáo dục ý thức cho các bạn. (Tôi không đề các thành phần khác, bởi vì tôi đi gần với các bạn học sinh nhất) Tôi xin hết.