Quả ngọt trên đất khó
Tại Lễ bế giảng năm học 2012-2013 của Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, sau khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo: Kết thúc năm học, trường có 23 trên tổng số 72 học sinh đạt học lực giỏi, chiếm tỉ lệ 31,9%, tăng 5 học sinh so với năm ngoái, cả hội trường đã ồ lên đầy thán phục, bởi nhiều người đã nghĩ, dạy cho đối tượng học sinh này nhớ mặt chữ, số đã khó.
Không chỉ thành công trong việc tăng số học sinh khá, giỏi, trung bình, giảm số học sinh yếu, năm học này cũng là năm đầu tiên trường duy trì được sĩ số. Các em học sinh có đầy đủ sách vở, dụng cụ, đồ dùng học tập. Ý thức học tập ở trên lớp cũng như ở nhà được nâng cao. Nhiều em đã thành thạo kỹ năng tự chăm sóc bản thân và tích cực tham gia vào các hoạt động học tập do các thầy, cô giáo tổ chức.
Năm học này, lần đầu tiên nhà trường tham gia thi kỹ năng nghi thức Đội do Hội đồng đội TP Quy Nhơn tổ chức và được tặng giải Phong cách. Cũng lần đầu tiên trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và nhận hàng cho học sinh làm gia công trong thời gian nhàn rỗi, số tiền thu được gần 1 triệu đồng. Ông Trần Gia Tín, Hiệu trưởng trường, xúc động cho biết: “Ánh mắt các em học sinh lấp lánh niềm vui, ngời lên sự tự tin khi trường thông báo số hàng gia công được khách hàng hài lòng”.
Chỉ 4 năm sau ngày thành lập, trường đã có được “số vốn” kha khá với 100% giáo viên đạt chuẩn, năng lực chuyên môn tốt, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận. Đặc biệt, năm học 2012-2013, Trường có 6 trong tổng số 7 sáng kiến kinh nghiệm gởi dự thi đã được công nhận ở cấp ngành. Chất lượng giáo dục luôn vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm, số học sinh khá, giỏi không ngừng tăng. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, trường đã xây nhà ở tập thể cho học sinh, nhà đa năng, hệ thống nước sạch.
Những ai từng đến đây vài ba năm về trước, giờ trở lại sẽ ngỡ ngàng trước sự thay đổi của ngôi trường thân thương này. Sân trường, các lối đi lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng; trong phòng làm việc, các phòng chức năng, nhà ăn, nhà bếp và các lớp học luôn ngăn nắp và được sắp xếp khoa học. Ông Trần Gia Tín đang mong trường tiếp tục được quan tâm hỗ trợ để phá dỡ dãy nhà ngói cũ đã xuống cấp trầm trọng thay bằng một khu vườn xinh xắn, có cây xanh bóng mát và bố trí các đồ chơi ngoài trời.
Bước tiến của Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn trong năm học này rất đáng khích lệ, biểu dương. Xác định, nhiều khó khăn, thử thách còn ở phía trước, nhưng nhà trường đã quyết tâm sẽ có biện pháp khắc phục trong những năm học tới.
KIM KHÁNH