Một xưởng mộc “ăn nên làm ra”
Đó là xưởng mộc dân dụng của anh Hồ Đức Lâm, ở thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Cơ sở này đã “ăn nên làm ra” từ 5 năm nay và đang phát triển. Khi được hỏi về mức thu nhập của các thợ lành nghề đang làm việc, anh Lâm cho hay, ngày công của anh em bình quân 250 ngàn đồng/người, chủ yếu là “ăn” theo sản phẩm. Riêng tiền lương, công thợ, mỗi năm anh Lâm chi trả hơn 1 tỉ đồng.
Anh Lâm cho biết, anh cùng vợ bắt tay mở xưởng sản xuất đồ gỗ dân dụng và xây dựng này từ sự sang nhượng của người thân. Còn bản thân anh có nghề chính là trồng rừng với vài chục héc-ta đất giao quyền và đất thuê, kết hợp với khai thác rừng trồng. Khi đi mua rừng, với cây gỗ lớn, anh dùng làm nguyên liệu cho xưởng của gia đình để sản xuất sản phẩm đồ gỗ như bàn ghế, tủ, cửa, đồ thờ theo các hợp đồng của khách hàng và sản xuất các loại rui, lách, đòn tay… phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn; còn gỗ nhỏ hơn anh bán cho các cơ sở thu mua gỗ nguyên liệu dăm bạch đàn, keo.
Anh Lê Hùng, thợ đóng bàn ghế, làm việc ở xưởng của anh Lâm, cho hay: “Hàng năm, cứ ăn Tết Nguyên đán xong là bọn tui bắt tay vào làm hàng cho tới Tết năm sau. Công việc có làm luôn, hơn nữa có tháng còn tăng ca làm đêm, nên có khi làm tới 35-40 công/tháng. Vì thế thu nhập của anh em thợ ở đây rất ổn định và có mức lương khá”.
Qua thời gian sản xuất kinh doanh, có vốn tích lũy, anh Lâm đã đầu tư, trang bị thêm máy cưa, máy xẻ gỗ và các thiết bị chuyên dụng để sản xuất, nhờ thế xưởng mộc của gia đình anh có thể mở rộng sản xuất và nhận thêm nhiều công trình hơn trước. Đến nay, xưởng mộc của anh Lâm đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động trong thôn và các xã lân cận với mức thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng/người/tháng.
ĐÀO MINH TRUNG