Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015: U21 Hoàng Anh Gia Lai thua trận đầu
Tối 20.11, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015. Trong trận đấu được đông đảo khán giả chờ đợi sau đó, đội U21 Hoàng Anh Gia Lai đã thất thủ 0-1 trước đội U19 Hàn Quốc.
Ra sân với đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đội bóng trẻ phố núi đã chọn lối chơi phối hợp nhỏ để đối phó với đối thủ đến từ xứ kim chi. Tuy có phần nhỉnh hơn về thể lực, thường giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ, nhưng U19 Hàn Quốc lại chủ động chơi phòng ngự với số đông. Điều này giúp các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cầm giữ bóng nhiều hơn ngay từ đầu trận, tạo nên nhiều pha tấn công về phía khung thành đội khách. Song, khi những pha phối hợp của Công Phượng và các đồng đội chưa đem lại hiệu quả thì U21 Hoàng Anh Gia Lai nhận bàn thua từ pha bóng khá đơn giản ở phút 24.
Kịch bản của thời gian thi đấu sau giờ nghỉ cũng không có nhiều khác biệt, khi U21 Hoàng Anh Gia Lai giữ bóng nhiều hơn, tấn công liên tục để tìm bàn gỡ. Nhưng với sự tập trung cao độ, duy trì được tính kỷ luật trong thi đấu, các cầu thủ U19 Hàn Quốc tạo nên bức tường phòng ngự khá chắc chắn bên sân nhà. Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng… cũng đã tạo ra được một vài cơ hội, nhưng những cú dứt điểm chưa đủ độ khó để chuyển thành bàn thắng. Trong khi nỗ lực dâng cao tấn công, hàng phòng ngự đội bóng phố núi cũng để lộ ra những sơ sở. Rất may cho họ là trong hai pha đối mặt với thủ môn Văn Tiến, các cầu thủ Hàn Quốc đã sút quá hiền.
Thua trận với tỉ số 0-1, U21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải thắng U21 Myanmar ở trận sau để tranh tấm vé vào bán kết. Còn với U19 Hàn Quốc, 3 điểm giành được trong trận này gần như đảm bảo cho họ một suất ở vòng sau. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội U21 Thái Lan đã hai lần vươn lên dẫn trước U21 Singapore, tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm, sau khi để đối phương ghi bàn gỡ hòa 2-2 vào những phút đá bù giờ.
ĐỨC MẠNH