Giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên năm 2015:
U21 Hoàng Anh Gia Lai vào chung kết
Chiều 26.11, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra trận bán kết 1 Giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên năm 2015. Đây là trận đấu rất được chờ đợi, với màn so tài của nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam.
Trước trận đấu này, rất nhiều kịch bản được đưa ra, nhưng từ quyết tâm của cả hai vị HLV, không ít người hình dung ra một trận cầu căng thẳng trên mức cần thiết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, thay vào đó hai đội đã có màn trình diễn khá hấp dẫn, với nhiều bàn thắng đẹp và màn rượt đuổi nghẹt thở. Trong khoảng 2/3 thời gian trận đấu, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Lâm Ti Phông bên phía U21 Báo Thanh Niên Việt Nam. Khi anh ghi dấu giày vào hai bàn thắng, giúp đội bóng do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt san bằng cách biệt rồi vượt lên dẫn trước (sau khi Công Phượng mở tỉ số cho U21 Hoàng Anh Gia Lai bằng cú sút phạt đẳng cấp từ khá sớm). Tuy nhiên, sau khi Lâm Ti Phông bất ngờ bị rút ra khỏi sân, Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội trở thành “kép chính”, khi có pha xử lý tinh tế, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng phố núi ở phút 78.
Công Phượng (bên phải) chơi khá hay trong cuộc đối đầu với U21 Báo Thanh Niên Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng – vnexpress.net
Dù giành chiến thắng sau những loạt sút luân lưu 11m với tỉ số 3-2, nhưng U21 Hoàng Anh Gia Lai vẫn cho thấy những vấn đề nơi hàng phòng ngự. Ở một số thời điểm, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra mất tập trung và họ đã bị trừng phạt. Ở tuyết trên, Công Phượng cùng các đồng đội vẫn duy trì được những pha phối hợp nhuần nhuyễn, giữ bóng khá nhiều ở giữa sân. Nhưng do đã nắm rõ lối chơi của đối phương, HLV Phạm Minh Đức đã bố trí số đông cầu thủ trước khu vực 16m50, gây ra không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của U21 Hoàng Anh Gia Lai. Đặc biệt là sau khi lật ngược tình thế để dẫn trước 2-1, lối chơi của U21 Báo Thanh Niên Việt Nam càng trở nên khó chịu. Rất may cho đội bóng phố núi là Công Phượng đã tỏa sáng kịp thời, khi nhiều người đã thấy họ có vẻ bế tắc như ở trận gặp U19 Hàn Quốc.
Ở trận đấu tranh giải 5 diễn ra cũng trong chiều 26.11, đội U21 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước đội U21 Myanmar.
U21 Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của mình khi đã lọt vào chung kết. Còn với U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, dù thua trận nhưng họ cũng để lại nhiều ấn tượng với những cầu thủ xuất sắc. Điều đó giúp những người yêu bóng đá Việt Nam được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn cùng những niềm hy vọng về tương lai của bóng đá nước nhà.
Chiều 27.11, trận bán kết 2 Giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên năm 2015 giữa U19 Hàn Quốc và U21 Singapore sẽ diễn ra. Với màn trình diễn của hai đội kể từ đầu giải, đội bóng đến từ xứ sở kim chi đang được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ tái đấu với U21 Hoàng Anh Gia Lai trong trận chung kết.
LÊ CƯỜNG