22 lần hiến máu cứu người
Với 22 lần hiến máu cứu người, anh Phạm Phú Phước, 30 tuổi, công tác tại Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Bình Định, là một trong 100 đại biểu tiêu biểu toàn quốc về công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2013.
Anh Phạm Phú Phước bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 19 tuổi, khi đang sinh hoạt Đoàn tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn. Năm 25 tuổi, anh trở thành tình nguyện viên Ngân hàng máu sống của Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đến nay, anh đã có 22 lần hiến máu tình nguyện, trong đó, phần lớn là những lần hiến máu đột xuất.
Anh Nguyễn Cảnh Miên, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh vẫn còn ấn tượng với tinh thần trách nhiệm, đầy tâm huyết với công tác hiến máu tình nguyện của anh Phước. Anh Miên nhớ lại: “Dù là nửa đêm hay khi mưa gió, bận việc, Phước chưa một lần từ chối điện thoại huy động hiến máu đột xuất của chúng tôi. Anh ấy luôn có mặt kịp thời để cho máu cứu người”. Sau mỗi lần hiến máu, anh Phước còn dành tặng phần bồi dưỡng cá nhân cho người nhà bệnh nhân.
Anh Phước chia sẻ: “Niềm vui len nhẹ vào lòng mỗi khi cho máu cứu người là động lực để tôi luôn sẵn sàng hiến máu đột xuất. Bởi thế, những khi đi hiến máu nhưng không đủ điều kiện về sức khỏe tôi rất buồn”.
Là Phó Bí thư Chi đoàn Cục Hải quan Bình Định, anh Phước khá thuận lợi trong việc tiếp xúc và vận động đoàn viên thanh niên hiến máu. Cùng với cán bộ Đoàn tại nơi công tác, nơi cư trú, anh đã tham gia tuyên truyền hiến máu tình nguyện cho hơn 10 tập thể, chi đoàn thanh niên. Bí quyết của anh là kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm, cảm xúc sâu sắc mà chính bản thân mình đã trải qua, góp nhặt được khi hiến máu. Đến nay, nhiều thanh niên từng được anh vận động đã tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên.
Phạm Phú Phước còn ấp ủ những kế hoạch làm thay đổi nhận thức của thanh niên về hiến máu nhân đạo, để họ tự nguyện cho máu. Song chính anh cũng thừa nhận, để thực hiện được những kế hoạch ấy không hề đơn giản. “Bởi nhận thức của mọi người về hiến máu vẫn còn hạn chế và những người làm công tác vận động đôi khi chưa thật nhiệt tình. Một vài người vẫn còn tư tưởng làm cho có, cho đủ chỉ tiêu để báo cáo chứ chưa thật sự nhấn mạnh đến tinh thần, ý nghĩa thật sự của phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều cán bộ làm công tác vận động chưa quan tâm đến số lần hiến máu của đoàn viên khiến công tác khích lệ, khen thưởng chưa kịp thời…”, anh Phước trăn trở.
HÀ THANH