Kỷ niệm Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14.6:
Nhiều gia đình lao động hiến máu
Những năm gần đây, chuyện các thành viên trong một gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện không còn là chuyện lạ ở tỉnh ta. Thế nhưng, nếu như trước kia, phần đông đó là các gia đình cán bộ, viên chức thì nay các gia đình lao động khác đã đông lên khá nhiều.
Gia đình nông dân hiến máu
Ở thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, chị Bùi Thị Nhiễu, 47 tuổi, là nông dân đầu tiên tham gia hiến máu nhân đạo. Năm 2008, nhiều người ở địa phương này vẫn nghĩ hiến máu là chuyện của thanh niên trai tráng hoặc của cán bộ nên khi biết tin chị đi hiến máu, không ít người lấy làm lạ lắm. Mặc mọi người bàn tán, người thân không ủng hộ, chị vẫn tham gia cho máu vì nhận thức sâu sắc ý nghĩa của máu đối với sinh mạng con người trong cơn nguy cấp. Đến hôm nay, chị Nhiễu đã 11 lần hiến máu và còn vận động được em trai, con gái tham gia hiến máu.
“Nếu trước kia, phần lớn các gia đình tiêu biểu có số lần hiến máu trên 15 lần được UBND tỉnh tôn vinh đều là cán bộ, viên chức thì năm nay, trong tổng số 29 gia đình được tôn vinh, có 8 gia đình lao động”
Theo gương chị Nhiễu, bà Hoàng Thị Lập, 56 tuổi, ở cùng thôn, cũng quyết định tham gia hiến máu. Lần đầu tiên đăng ký hiến máu, bà Lập mặc thêm áo khoác dày và đội mũ bảo hiểm nhưng khi lên cân vẫn không đủ số cân nặng. Cố thuyết phục nhân viên y tế khám sức khỏe và được chứng nhận đủ điều kiện hiến máu, bà thấy hạnh phúc khi cầm trên tay tờ giấy xác nhận hiến máu.
“Thấy mẹ đã lớn tuổi mà vẫn tham gia hiến máu và khỏe mạnh, hai con trai, con dâu và cả cháu ruột của tôi cũng đồng ý tham gia hiến máu. Chúng nó, đàn ông thì đi biển, phụ nữ ở nhà nội trợ nhưng vẫn rất nhiệt tình, chủ động tham gia khi tới đợt. Cũng nhờ cả gia đình đều tích cực trong việc hiến máu nhân đạo nên đầu năm 2013, chồng tôi đã được các tình nguyện viên hỗ trợ máu khi bệnh nặng. Thấm thía ý nghĩa sâu sắc của hiến máu tình nguyện sau sự việc này, cả 6 thành viên trong gia đình càng quyết tâm và nhiệt tình hơn với hiến máu nhân đạo”, bà Lập kể.
Còn với ông Trần Thế Lâm, 55 tuổi, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, thì lần hiến máu đầu tiên rất tình cờ. Năm 2006, ông chở vợ đi chợ ở thị trấn Vân Canh đúng dịp Hội CTĐ đang tổ chức hiến máu. Chẳng hiểu sao ông cũng đăng ký tham gia dù có hơi sờ sợ. Sau đó, thấy sức khỏe vẫn ổn định, ông lại tình nguyện tham gia hiến máu tại địa phương. Vợ ông, bà Trần Thị Á những ngày đầu cứ luôn lo lắng, phản đối về chuyện ông đi cho máu nhưng rồi nghe phân tích, lại được ông dẫn đến nơi cho máu, bà cũng đề nghị được đi hiến máu. Đến nay, bà Á cũng đã 3 lần hiến máu. Vợ chồng họ còn vận động được 5 người là bạn bè, bà con đi hiến máu.
Theo ông Nguyễn Đình Thể, Chủ tịch Hội CTĐ huyện An Lão, có 4 gia đình được tôn vinh tại Hội nghị tôn vinh tập thể, gia đình, cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2013. “Đặc biệt trong số các gia đình được tôn vinh, nông dân chiếm 50%. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với một huyện miền núi, chứng tỏ hoạt động hiến máu tình nguyện đã phần nào được người dân quan tâm”, ông Thể chia sẻ thêm.
Nghĩa cử đẹp đang lan rộng
Việc các thành viên trong một gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện đã không còn là chuyện lạ ở tỉnh ta trong vài năm trở lại đây. Nếu trước kia, phần lớn các gia đình tiêu biểu có số lần hiến máu trên 15 lần được UBND tỉnh tôn vinh đều là cán bộ, viên chức thì năm nay, trong tổng số 29 gia đình được tôn vinh, có 8 gia đình lao động. Bên cạnh việc vận động các thành viên trong gia đình cùng đi hiến máu, mỗi thành viên còn tích cực vận động bạn bè, hàng xóm láng giềng cùng hiến máu cứu người.
Tại thôn Cửu Lợi Bắc, bà Lập, chị Nhiễu đều là những tình nguyện viên tích cực của Hội CTĐ xã Tam Quan Nam trong việc vận động bà con tham gia hiến máu tình nguyện. Trước mỗi đợt tổ chức hiến máu, họ thường cùng Ban vận động hiến máu tình nguyện xã bàn bạc, triển khai công tác vận động. Các tình nguyện viên và Ban vận động trao đổi lịch vào bờ của ngư dân, giờ làm việc của tiểu thương, công nhân rồi chia nhau trực tiếp gặp gỡ, vận động hiến máu; dặn dò đối tượng giữ gìn sức khỏe, tránh uống rượu bia trước ngày hiến máu. Ông Nguyễn Thanh Ca, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tam Quan Nam, cho biết: “Từ năm 2008, nhận thức của người dân địa phương về hiến máu tình nguyện đã có nhiều chuyển biến. Nhiều nông dân, ngư dân, công nhân, cựu chiến binh… đã tham gia hiến máu. Năm 2012, xã đã huy động được 72 đơn vị máu (chỉ tiêu được giao là 47 đơn vị máu), trong đó lượng máu của người lao động chiếm 2 phần 3”.
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ, cho biết: “67% lượng máu thu được từ hoạt động hiến máu tình nguyện hiện nay vẫn từ đối tượng sinh viên, đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lực lượng hiến máu tình nguyện là nông dân, tiểu thương, nội trợ… ngày một tăng và được nhân rộng ngay trong mỗi gia đình, cho thấy hoạt động hiến máu tình nguyện đã đến với đông đảo người dân”.
NGUYỄN MUỘI