Chuyện về những sinh viên xuất sắc
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2014 - 2015 diễn ra vào ngày 28.11, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Đình Hiền đã khẳng định: “4 trong tổng số 15.000 sinh viên toàn trường đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc trong năm học 2014-2015 thực sự là những bông hoa đẹp nhất, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vượt khó, vươn đến đỉnh cao tri thức”.
4 sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Quy Nhơn đều là người Bình Định, có điểm trung bình của năm học từ 9.0 trở lên. Đó là Võ Văn Nam, sinh viên lớp Sư phạm Toán K37; Nguyễn Hoàng Diễm, sinh viên lớp Kế toán K35; Nguyễn Lê Quỳnh, sinh viên lớp Công nghệ thông tin K36 và Phạm Đình Hiệp, sinh viên lớp Quản lý Nhà nước K36.
Động lực vượt khó
Chỉ trừ Nguyễn Lê Quỳnh, 3 sinh viên còn lại đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, chàng sinh viên (quê xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) Võ Văn Nam đã nghẹn ngào chia sẻ: “Vì gia cảnh khó khăn, các chị tôi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình trước ngưỡng cửa THPT”. Cựu thủ khoa Trường ĐH Quy Nhơn năm 2014 tâm niệm phải học thật giỏi để đền đáp sự hy sinh của cha mẹ và các chị. Đi học xa gia đình, phải tự lo cho mình, rồi những thay đổi trong cách học đại học ở năm đầu tiên đã làm chàng sinh viên nghèo gặp không ít khó khăn, vất vả. Nhưng, gian nan chính là thử thách, Võ Văn Nam đã nhanh chóng tìm cách thích nghi, nâng cao thành tích học tập ngay năm học đầu tiên, với số điểm trung bình cao nhất trường 9,25.
Nguyễn Hoàng Diễm (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và Phạm Đình Hiệp đã tâm sự, vì một số lý do không thể theo đuổi ngành học đã đăng ký ở nguyện vọng 1, nên thời gian đầu có đôi chút hụt hẫng, nhưng rồi họ đã tìm thấy sự yêu thích với ngành học. Nguyễn Hoàng Diễm cho rằng, ngành kế toán không khô khan với những con số như nhiều người vẫn nghĩ, mà còn cần đến sự phân tích, suy luận. Và cô đã luôn tìm cách vượt qua khó khăn trong học tập, với kết quả thuyết phục nhất là 10.0 môn kế toán ngân hàng.
4 sinh viên xuất sắc: Võ Văn Nam, Phạm Đình Hiệp, Nguyễn Lê Quỳnh, Nguyễn Hoàng Diễm (từ trái sang phải) được nhận Bằng khen.
Chinh phục những đỉnh cao kiến thức
Gặp lại Nguyễn Lê Quỳnh, “cô gái vàng” của Khoa Công nghệ thông tin với 2 năm học liên tiếp tạo kỷ lục “Sinh viên xuất sắc”. Vẫn nụ cười thân thiện, cựu học sinh lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “than thở” rằng đang phải nỗ lực rất nhiều để “duy trì phong độ” với những môn chuyên ngành “nặng trình trịch”. Quỳnh cho biết, ngoài lý thuyết, chuyên ngành đòi hỏi sinh viên phải thực hành thật nhiều. “Ngày nào tôi cũng làm bài tập để ôn kiến thức cũ, tìm kiến thức mới. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Tại sao thế này, tại sao thế kia?, và nỗ lực tìm câu trả lời. Với vốn Văn có sẵn, tôi thường xuyên luyện tập cách báo cáo, thuyết trình thật ấn tượng”, Quỳnh chia sẻ.
Bí quyết nào để học được “9 chấm”? Cả 4 sinh viên xuất sắc đều cho rằng: Phải đi học đều đặn, chăm chú nghe giảng bài, và phải xem kỹ bài sẽ học trước khi đến lớp.
Võ Văn Nam lý giải: “Việc đến lớp có hai điều lợi: vừa được học cách giảng dạy của thầy cô, vừa tiếp thu kiến thức mới dễ dàng hơn. Có nhiều vấn đề tôi suy nghĩ vài tuần không hiểu hoặc hiểu không thấu đáo, thì khi đến lớp nghe thầy cô giảng dạy sẽ hiểu cặn kẽ”.
Còn với Phạm Đình Hiệp thì sự hướng dẫn kiến thức và định hướng học tập của giảng viên rất quan trọng, vì nếu tự nghiên cứu, sinh viên rất dễ bỏ sót kiến thức và không có định hướng rõ ràng. “Qua mỗi tiết học, thầy cô giáo sẽ định hướng cho sinh viên cách thức nghiên cứu, tự học. Với tôi, thầy cô giáo chính là người truyền cảm xúc để tôi không ngừng phấn đấu trong quá trình học tập và nghiên cứu”, Hiệp bộc bạch.
Xác định đỉnh tri thức ngày càng cao trong những năm học tới, để chinh phục trọn vẹn, thực hiện mơ ước ra trường với tấm bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi, cả 4 sinh viên xuất sắc luôn tận dụng mọi cơ hội để học tập, nghiên cứu và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho ngành học và nghề nghiệp tương lai. Nguyễn Lê Quỳnh, ngoài kiến thức trong sách vở còn liên tục tìm hiểu, cập nhật những phát minh, sáng tạo mới liên quan đến công nghệ thông tin. Nguyễn Hoàng Diễm luôn tìm kiếm cơ hội “làm không công” công tác sổ sách, tính toán. Võ Hoàng Nam tích cực có mặt trong các buổi báo cáo chuyên đề của giảng viên trong khoa để lĩnh hội những kiến thức rất hữu ích trong việc tiếp thu các học phần phía sau. Ngay cả lúc làm gia sư kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, Nam cũng tranh thủ rèn luyện kỹ năng diễn giải và nghiệp vụ sư phạm. Còn lớp trưởng Phạm Đình Hiệp luôn xem những mục tiêu của lớp như chính những mục tiêu của bản thân.
NGỌC TÚ