Làm sao để xóa đi hố ngăn cách này?
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 15 năm với hai con trai lớn học lớp 7 và út học lớp 5. Trước đây, khi các con còn nhỏ, chồng tôi giao hết mọi việc chăm lo gia đình cho tôi lo liệu. Tôi nghĩ anh lo cuộc sống cho gia đình nên ráng gồng gánh mọi việc nhà cửa, con cái miễn sao vui vẻ hạnh phúc là được.
Anh vốn nóng tính lại thêm áp lực công việc nên hễ trong gia đình có gì không hài lòng là tỏ ra cáu gắt. Các con tôi chỉ cần mắc sai lầm dù nhỏ cũng bị anh đánh cho trận nhừ đòn. Tôi nhiều lần góp ý cho anh việc dạy con bằng đòn roi là không tốt bị anh phản đối bằng cách đánh con nặng hơn. Anh cho rằng “thương cho roi cho vọt” và chỉ có đòn roi mới làm các con tôi nhớ rõ sai phạm của mình nhất và đề nghị tôi không được xen vào việc dạy con bởi “con hư tại mẹ”.
Dần dần, chính tôi cũng sợ những trận đòn mà các con gánh chịu nên có việc gì cũng chỉ nhắc nhở con chứ không nói cho chồng biết. Các con tôi lúc đầu tỏ vẻ sợ hãi trận đòn ấy nhưng khi càng lớn thì lại tỏ thái độ lì lợm hơn. Có lần, chỉ vì hiểu lầm, chồng tôi đánh con trai lớn nhưng mặc cho ba nó tra vấn, con vẫn im lặng cắn răng chịu đòn mà không trả lời hay thanh minh. Anh càng nổi nóng càng đánh dữ hơn. Tôi nói thì anh quát tháo ầm ĩ cả nhà vì tôi cứ bênh con, giấu tội cho chúng nên các con ngày càng lì lợm.
Riết rồi con tôi cũng không thích ba, cái gì cũng muốn mẹ làm, mẹ không làm thì thôi chứ không muốn nhờ đến ba. Có lúc, các con tôi hỏi sao mẹ lại lấy ba để cho các con khổ? Các con là con trai, tôi muốn chồng gần gũi, chia sẻ với các con nhiều hơn, nhưng khoảng cách giữa chồng và con ngày càng lớn. Có lúc, anh thương con, lại gần hỏi thăm nhưng đứa nào cũng lảng tránh, tìm việc để đi lên phòng riêng. Chồng tôi thì một mực là do tôi tạo điều tiếng không tốt cho anh.
Tôi lo rằng chỉ vài năm nữa, các con lớn lên sẽ có tính nóng nảy như ba, lại lì đòn và khó dạy bảo. Tôi không biết cách nào để xóa bỏ hố ngăn cách cha con và làm cho chồng thay đổi cách dạy con được. Nỗi lo sợ này cứ đeo bám tôi từng giờ từng ngày…
GIAO DUYÊN