Người chiến sĩ trẻ tiêu biểu
Thượng sĩ Phan Viết Nhơn, Đại đội 30, Tiểu đoàn Vệ binh 8, Bộ Tham mưu Quân khu 5 (nhà ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn - ảnh), là hạ sĩ quan duy nhất của Quân khu 5 được chọn đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, diễn ra vào ngày 6 - 7.12.2015.
Tiếp xúc với Nhơn mới thấy anh chững chạc hơn nhiều so với tuổi 25 của mình. Nhơn kể đầy tự hào về gia đình mình, bệ phóng để anh có thành tích như ngày hôm nay: Bố tôi là bộ đội nên bố bảo “các con của bố phải là bộ đội”, vì vậy mà 4 anh chị em tôi đều qua quân ngũ.
Học xong trung cấp cơ khí, Nhơn đăng ký nghĩa vụ quân sự để thử thách bản thân trước khi ra đời lập nghiệp và không nghĩ rằng mình lại “bén duyên” với môi trường quân đội đến hôm nay. Làm chiến sĩ ở Tiểu đoàn Vệ binh 8, Bộ Tham mưu Quân khu 5, đơn vị bảo đảm sự an toàn Bộ tư lệnh Quân khu 5, Nhơn đã tỏ rõ sự vượt trội trong quá trình làm nhiệm vụ canh gác, tuần tra các mục tiêu được phân công và được chỉ huy “chấm” đi học lớp tiểu đội trưởng. Đảm nhiệm chức trách này không bao lâu thì anh được kết nạp Đảng và đề bạt làm Trung đội phó Trung đội 3, phụ trách phân đội bảo vệ Trung tâm bảo đảm kỹ thuật mật mã miền Trung.
Thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa sự quản lý, chỉ huy của đơn vị nhưng bằng ý thức của người lính từng trải qua gian khổ, anh nhanh chóng thích nghi. Không chỉ gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn vị trí mới mà anh còn cùng các chiến sĩ cải tạo khuôn viên trạm gác của phân đội vốn mọc đầy cỏ dại bằng cách chở đất mới đắp bồi lên để trồng rau củ, hoa, cây cảnh, xây hồ cá, tạo cảnh quan đẹp mắt nơi làm việc.
Đại úy Trần Minh Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, trìu mến khi nói về Nhơn: “Không chỉ chủ động, tự giác trong công việc, Nhơn còn là tấm gương sáng trên tất cả các mặt. Mỗi tháng đồng chí ấy đều tiết kiệm phụ cấp để gửi về gia đình và việc làm này đã lan tỏa đến toàn trung đội, được nhiều anh em làm theo. Một số chiến sĩ có hoàn cảnh quá khó khăn được Nhơn giúp đỡ từ 200 - 300 ngàn đồng/tháng. Chiến sĩ chấp hành không nghiêm kỷ luật thì đồng chí Nhơn phê bình rất nghiêm khắc nhưng sống thì chân tình nên nhiều em ra quân rồi vẫn quay lại thăm Nhơn và đơn vị”.
Từ tháng 3 đến nay, thượng sĩ Phan Viết Nhơn được cử làm công vụ, chăm sóc sức khỏe Thượng tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Công việc mới xa đơn vị, đòi hỏi ý thức trách nhiệm cao, sự tận tụy, chịu khó, nhưng Nhơn không nề hà. Thủ trưởng càng yêu quý người chiến sĩ trẻ này ở sự nhiệt huyết, ham học hỏi, say mê lắng nghe những câu chuyện chiến đấu ở thế hệ tiền bối, từ đó thêm tự hào về truyền thống QĐND Việt Nam. Khách đến thăm thủ trưởng, tiếp xúc với Nhơn khi ở Đà Nẵng hay Hà Nội đều có ấn tượng về chàng trai đất võ luôn niềm nở, nhanh nhẹn, có tấm lòng thương yêu vị tướng như người ông trong gia đình mình.
Ba năm liền (2013-2015) là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Phan Viết Nhơn đã ghi “kỷ lục” về một hạ sĩ quan có nhiều thành tích ở đơn vị. Tiểu đoàn Vệ binh 8 đã đề xuất cấp trên xét chuyển thượng sĩ Phan Viết Nhơn trở thành quân nhân chuyên nghiệp để anh tiếp tục cuộc đời quân ngũ sau 4 năm gắn bó và phấn đấu không mệt mỏi.
HỒNG VÂN