Đảng viên gương mẫu, làm ăn giỏi
Về làng Chồm, xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh, hỏi anh Đinh Văn Hải, ai cũng biết. Bởi, anh Hải không chỉ là trưởng ban quản lý làng năng động mà còn là một đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào tại địa phương và cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ đất đai và lao động.
Ông Đinh Văn Dăng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên, nhận xét về tấm gương của anh Hải: “Với ý chí và tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, anh Hải luôn là người đi đầu trong việc học hỏi kinh nghiệm và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên kinh tế gia đình anh mới được ngày hôm nay”.
Anh Đinh Văn Hải đọc báo, tìm hiểu cách làm ăn phát triển kinh tế.
Từ những đồng vốn tích góp, đầu tiên anh Hải mua bò về nuôi, trồng cỏ trong vườn và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tiết kiệm chi phí thức ăn. Là trưởng làng, có điều kiện đi nhiều nơi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi, nên việc chăn nuôi của gia đình anh khá hiệu quả. Ngoài ra, tận dụng đất rừng, đất rẫy, vợ chồng anh còn trồng hơn 1 ha keo và 3 ha điều. Hiện nay, hàng năm gia đình anh Hải xuất chuồng khoảng 10 con bò thịt và 10-15 con heo lai heo rừng. Từ trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình anh Hải thu về trên 150 triệu đồng. Nhờ vậy, vợ chồng anh đã xây được nhà ở khang trang đầy đủ tiện nghi và mua đất tại thị trấn Vân Canh để xây nhà cho con cái ở, đi học dưới huyện. Đây có thể coi là một khoản thu nhập không nhỏ đối với những đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng cao vốn còn nhiều khó khăn như làng Chồm.
Anh Đinh Văn Hải không giấu giếm khi chia sẻ về việc làm ăn của mình: “Mới đầu bắt tay chăn nuôi bò và nuôi heo, tôi thấy mông lung lung lắm, vì chưa nắm bắt được kỹ thuật. Nuôi bò vỗ béo thì khó vì ở đây thời tiết nắng nóng, nuôi nhốt thì sợ không lớn, thức ăn khan hiếm; nuôi heo lai heo rừng thì khi thả trên nương sợ nó chạy mất. Nhưng sau khi làm, tôi tích lũy kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nên công việc đạt hiệu quả. Ví dụ, với heo, tôi nuôi nhốt một thời gian cho heo thích nghi với môi trường đồi núi, sau đó thả vào rừng để phối giống với heo rừng. Mỗi ngày tôi cho ăn ba bữa kèm với thực phẩm dưới xuôi nên heo nhớ mùi và quay về trại mỗi khi trời tối và không đi xa, không bỏ theo bầy vào rừng”.
Không chỉ biết chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà nhiều năm nay anh Đinh Văn Hải còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con trong làng. Với trách nhiệm của người đảng viên, là Trưởng ban quản lý làng Chồm, những năm qua anh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh còn tận tình hướng dẫn bà con trong làng biết cách để nuôi con heo, con bò sao cho mau lớn, trồng cây bắp, cây mì, cây keo trên nương sao cho hiệu quả.
Ông Đinh Văn Phương, cán bộ mặt trận làng Chồm, nhận xét: “Mỗi khi bà con trong làng thắc mắc về các chế độ chính sách về an sinh xã hội, về phát triển kinh tế, chăn nuôi trồng trọt thì anh Hải đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Cái nào chưa rõ là anh lên xã hỏi cho thấu đáo rồi về trả lời cho bà con”.
Câu chuyện của anh Đinh Văn Hải ở làng Chồm, xã vùng cao Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh một lần nữa đã khẳng định: Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao có thể vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống no đủ từ đất đai và lao động nếu như hiểu biết được cách làm ăn theo lối mới, biết chọn lựa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương.
ĐÌNH DẶM